2020-05-04, 06:01 PM
(2020-05-04, 03:07 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: tinhoi thay đỗi lẹ quá
lúc chư thiên lúc em Chúa ....ai biết đường mò .....cái gì cũng được ...Khờ hỗng có mất mát chi chi ....
![]()
![]()
...thắc mắc là không biết EM gái hay EM trai cũa Chúa ??
Trên trời ngoài thiên đàng của Chúa có rất nhiều cõi trời khác, mỗi người như các sứ quân hùng cứ một phương việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Cõi của Chúa ở khu trung tâm vì Chúa là một vị Vua trời rất lớn được sự nể vì của các cõi trời khác. Cõi trời của Tinhoi ở về phía tây bắc thiên đàng, ở sát bên thiên đàng nên chúng tôi được Chúa xem là hàng xóm,lúc tối lửa tắt đèn đều có nhau. Tuy vậy cũng không thân thiết lắm vì nhà Chúa có kỷ cương trật tự hẳn hoi, nhà các chư thiên của Tinhoi hơi lộn xộn, bị mang tiếng xấu trên trời khá nhiều nhưng bởi vì toàn là những người tài hoa và có phép tắc cao cường nên Chúa nể trọng. Chúa có việc gì cần thì chúng tôi cũng sẵn lòng sang giúp đỡ cách nhiệt tình. Thù lao thì không đòi hỏi nhưng thường thì Chúa trả tiền khá hào phóng nên hai bên nói chung cũng ổn. Mỗi khi Chúa có việc nhờ vả bên tụi tôi thường được Chúa ưu tiên nhờ vì hai bên có cảm tình sẵn lại có phép cao. Trên trời không có chuyện đố kỵ, ganh ghét giữa các cõi trời như người phàm nghĩ vì đa số chư thiên, thần thánh trên trời đều nghiêng về Thanh. Trược cũng có một số , số người này thường là các thần thánh tài giỏi hơn người. Do tài giỏi nên sinh lòng ngạo mạn rồi bị cuốn hút qua giới Trược nhưng họ không hẳn là trược mà là 6 phần Thanh, 4 phần Trược. Người nào qua trược thì tu lên nhanh lắm nhưng cơ bản thì không vững, gặp tai nạn dễ bị lọt xuống dưới hàng thấp hơn cả chư thiên vì không có các vị chư thiên cao cấp giúp đỡ, họ phải tự lực cánh sinh. Ai lên được hàng chư thiên là đều có phước báu đủ đầy từ những kiếp trước nhưng chư thiên có loại thấp, loại cao. Nhưng lên hàng chư thiên dù là hạng thấp cũng được xem là ngon rồi. Chúa đều tôn trọng các chư thiên. Trên trời không ai quỵ lụy ai, nịnh hót ai , cũng chẳng ai ganh ghét ai . Mọi người ai nấy chạy đua nhau để coi ai vượt được ai bằng cách ở trong nhà mình mà tu hành cho nên mới được gọi là thần thánh. Tánh chất của thàn thánh khác với hạng thấp kém là ma quỉ. Ma quỉ thì ganh ghét thần thành , ma quỉ ganh ghét làn nhau nửa. Chúng nó chẳng những đi gây lộn với thần thánh mà là còn đánh lẩn nhau. Những gì người phàm áp đặt cho thần thánh đều sai bét. Người phàm cho thần thánh thích được tôn cao, thích được nịnh bợ, thích có sự quỵ lụy của người khác như hình thức ông chủ và nô lệ. Đây là một sự nghĩ xấu cho thần thánh , cũng là một sự áp đặt bất công lên thần thánh vì thần thánh không có đặc tánh xấu xa này. Đặc tánh thống trị xấu xa này là của ma quỉ mới có. Mọi sự từ thần thánh và thượng đế mà ra đều có tánh cách tốt đẹp. Tinhoi vô nước thiên đàng của Chúa thì thấy nơi đó không bao giờ có ông chủ và nô lệ, không thấy có sự hiếp đáp lẩn nhau, không thấy có sự nịnh nọt và ganh ghét. Mọi người đều sống trong sự hòa bình và bình đẳng dù có người địa vị cao, người địa vị thấp. Cao hay thấp kà do tài năng của người đó nên không ai ganh tị với ai. Cho nên Tinhoi nói thiên đàng của Chúa rất có kỷ cương. Các cõi trời khác lộn xộn hơn nhưng vì là thần thánh nên có quậy cũng không đến nổi nào. Ai làm chuyện quá đáng thì bị hội đồng các chư Phật nhóm họp để xét xử. Giống như chư thiên Tinhoi vì quậy quá nên bị tống xuống trần gian cho biết mùi đời. Trên trời chư thiên là phái nam, đi đầu thai thì có kiếp làm nam, có kiếp làm n tùy theo nhu cầu của thế giới, tùy theo duyên phận của người đi đầu thai. Có một vị Phật to lớn là phái nam nhưng khi xuống thế giới này biến thành nữ. Đó là vị Vô Thượng Sư Thanh Hải. Vị Phật này đã hoàn thành sứ mệnh của mình với chúng sanh. Chư thiên Tinhoi 2 chắc cũng sắp hoàn thành nên mới có 3 con thú Linh đến chúc mừng.

