2020-05-03, 05:00 PM
Nói sao ta .....nghe nhạc theo cãm xúc ....khi mình cùng tâm trạng với bài bát thì bài hát đó sẽ đi sâu vào trong lòng mình ...thấu đến tim gan phèo phỗi và ngấm vào đó ...làm cho mình thấy như bài hát đó dành riêng cho mình ....đó là lúc mình thấy bài hát đó hay nhất ....
nhưng không phãi lúc nào mình cũng có cái tâm trạng đó .....và khi không có tâm trạng đó.....mà nghe lại bài hát đó mình vẫn thấy nó hay .....vì mình đã trãi qua tâm trạng đó rồi ....
không biết nói vậy có diễn tã được hết suy nghĩ cũa Khờ đến người đọc không ??
nhưng không phãi lúc nào mình cũng có cái tâm trạng đó .....và khi không có tâm trạng đó.....mà nghe lại bài hát đó mình vẫn thấy nó hay .....vì mình đã trãi qua tâm trạng đó rồi ....
không biết nói vậy có diễn tã được hết suy nghĩ cũa Khờ đến người đọc không ??


Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)