2020-04-29, 04:08 PM
(2020-04-29, 11:17 AM)Tinhoi2 Wrote: Tui sắp hết thời rồi. Chúa sắp cho tui về nghĩ hưu chứ nếu Chúa cho tui chút quyền như ngày xưa thì tui lập tức gởi tới nhà mỗi Mid một con rắn Thần. Nhà chủ Web cũng có một con rắn Thần trấn đóng . Cho mấy ông lớn bà lớn đó làm bạn với rắn Thần một tuần thôi là sau đó mấy ông bà lớn đó hết làm tàng. Nhưng đáng tiếc chư thiên Tinhoi đã sắp đi chầu ông bà nên đàng chịu thua các ông lớn bà lớn dỏm. Có nói gì làm gì cũng trong giớ
Sắp hết thời rồi hả? Tôi có thấy Tinhoi2 có thời hồi nào đâu mà nói hết hay còn?
Các Mod cũng như Admin trong đây nhún nhường, vui vẻ. Các vị này làm tàng hồi nào? Tinhoi2 nói lộn rồi. Từ xưa tới nay, tôi nhận thấy Tinhoi2 mới phách lối, làm tàng: nay đem rắn thần đe dọa, mai vỗ ngực là chư thiên. Toàn là khoe hão huyền, tưởng tượng.
Hết thời cũng tốt. Tinhoi2 nên nói chuyện bình thường ở diễn đàn cũng như với các bạn theo đạo bà Thanh Hải. Dẹp cái vụ chư thiên với rắn rết đi. Cam đoan nhóm bà TH sẽ chấp nhận Tinhoi2, và các diễn đàn không ai ngó nhìn Tinhoi2 như một kẻ điên ngay.
Không ai cười chê con người bình thường. Yên tâm đi.
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh