2020-04-27, 10:43 PM
(2020-04-27, 10:19 PM)Guestn Wrote: Tôi tin Chúa biết con Covid 19 đang đánh phá thế giới con người chứ không phải Chúa không biết theo như cách nick Nói Ngọng nói. Có thể Nói Ngọng không có đạo nên nghĩ vậy cũng dễ hiểu nhưng dù không tin Chúa bạn cũng tin có trời phải không. Tôi biết bên lương nhiều người vẫn tin có trời.
Tôi tin có gì, điều đó không quan trọng. Và cũng không cần phải nói rõ ra ở đây. Niềm tin của một con người có thể thay đổi theo thời gian, theo những gì mình tiếp xúc, theo những gì mình tự cảm thấy đúng hơn, thích hợp hơn. Không ai cấm một người theo Phật nhưng vẫn nghe những bài giảng của các Cha xứ, Linh Mục, hoặc ngược lại, bảo một tín đồ Ki Tô không được nghe kinh Phật. Tín ngưỡng luôn chủ trương sự tự do, bạn có quyền tin theo những gì bạn cho là ĐÚNG.
Nhưng tôi biết có một điều đã trở thành CHÂN LÝ trong cuộc sống, đó là khi bạn tin cái này ĐÚNG, bạn KHÔNG CÓ QUYỀN chê cái khác biệt kia là SAI. Sự vô lý và thô bỉ nó nằm ỡ chỗ đó.
Thế nên, dù không phải là con chiên của Chúa đi nữa, (cứ cho là vậy đi), dù tôi có tin theo Trời, (cũng cứ cho là vậy đi), tôi cũng không hở ra một chút là lôi Chúa ra mà hạch hỏi, gần giống như là kể tội vậy. Và dĩ nhiên, cũng không đem Trời của mình ra mà hạch hỏi với cái giọng điệu xấc xược như thế. Niềm tin dù có là đi nữa, cũng chỉ là cái động lực để giúp ta thanh thản trong cuộc sống, giúp ta tiến bộ trong công việc, giúp ta cố gằng hơn để đạt được cái tố hơn, không phải là cái để ta hạch hỏi, tra xét hay mắng vốn một cách nực cười như mấy ông/ bà như ở đây.
Kể cả em Tinhoi2, em có tin vào ba con thú linh của em, vào thanh vào trược gì của em cũng kệ cha em, anh đách care, anh tôn trọng thú tính của em, miễn là em đừng mang nó ra so sánh với cái anh tin là ok rồi.
Nói vậy đã rõ ràng chưa mấy thanh, mấy trược?.

