Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Gữi chị 10 thương và anh
#2
(2020-04-24, 11:17 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: chị Dâu hụt Khờ nghĩ đến chị và gia đình chị 10....đặc biệt là gia đình bé nhõ cũa anh trai cũa chị 10 thương ....người chồng hụt cũa Khờ ...ehehhehe hahahaha ....chị dâu Khờ nghĩ rất nhiều đến mọi người  trong những ngày qua ....chị dâu rất lo lắng và quan tâm ....nếu chị 10 thương hay ai có biết tin tức gì xin ghé qua cho Khờ biết và mong mọi người luôn bình an trong ơn bề trên cua Đức Phật bồ tát che trỡ ......

Khờ và lamdzuyen ...bé LL đã tụ họp nơi này gặp nhau rồi ....còn thiếu chị và anh maihacde ....2 người mau mau về đây xum vầy và quậy nát bét VB nha nha nha ....mong lắm thay ....ngàn lời thương mến .....

IloveYou chị ..... Hug  
Stay safe and healthy ....nhất là nơi chị ỡ ..... Hug  Innocent cầu xin mọi sụ bình an cùng chị và gia đình ....

Tau, là chị 5 ngón không 10 thương Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Hello  về tới gùi, sẽ quậy nát bét VB với mài luôn nha Khờ  vahidrk1 Lol Lol
Reply


Messages In This Thread
Gữi chị 10 thương và anh - by YeuAnhDaiKho - 2020-04-24, 11:17 AM
RE: Gữi chị 10 thương và anh - by Guest - 2020-04-24, 11:25 AM
RE: Gữi chị 10 thương và anh - by Guest - 2020-04-24, 11:33 AM
RE: Gữi chị 10 thương và anh - by Guest - 2020-04-24, 12:42 PM