2020-04-21, 01:31 PM
[quote pid='232044' dateline='1587492544']
[quote pid='232017' dateline='1587490363']
Hihi, nếu bạn thử đặt mình vào vị trí hiện tại của Trung Quốc, thì bạn có nghĩ được là bạn nên làm gì vào lúc này hay không? Thời cơ không dễ đến, nên bạn sẽ làm nhanh thôi.
Cá nhân tôi, vẫn tán thành cuộc chiến chớp nhoáng này. Tuy rằng tôi là người VN, rất yêu người Việt Nam, và Đất Mẹ Việt Nam, biết sẽ có nhiều người chết trong cuộc chiến sắp xảy ra (nếu có), nhưng vẫn mong sẽ có 1 cuộc chiến này. Để người cộng sản Việt Nam có thể thức tỉnh mà tự giải phóng bản thân họ thoát khỏi cái chủ nghĩa láo khoét hại đất nước, hại dân, và hại con cháu của họ.
[/quote]
Ông ở ngoài nước nên nói nghe thấy ghét. Tán thành cuộc chiến này??? Yêu nước VN kiểu này thì không ai cần
[/quote]
Hihi, có đôi khi phải cần tự cầm dao chặt bỏ 1 trong các chi của mình để bản thân có thể tốt hơn thì đừng có sợ hãi. Nếu mình vẫn còn ở trong nước, thì suy nghĩ mình cũng vậy thôi. Dù có cầm súng ra tuyến đầu ở trận chiến này, mình cũng không ngại dù biết mình chết là cái chắc. Bởi vì nếu có thể lấy cái chết làm nền cho những người phía sau thức tỉnh, thì cũng là cái chết có ý nghĩa.
[quote pid='232017' dateline='1587490363']
Hihi, nếu bạn thử đặt mình vào vị trí hiện tại của Trung Quốc, thì bạn có nghĩ được là bạn nên làm gì vào lúc này hay không? Thời cơ không dễ đến, nên bạn sẽ làm nhanh thôi.
Cá nhân tôi, vẫn tán thành cuộc chiến chớp nhoáng này. Tuy rằng tôi là người VN, rất yêu người Việt Nam, và Đất Mẹ Việt Nam, biết sẽ có nhiều người chết trong cuộc chiến sắp xảy ra (nếu có), nhưng vẫn mong sẽ có 1 cuộc chiến này. Để người cộng sản Việt Nam có thể thức tỉnh mà tự giải phóng bản thân họ thoát khỏi cái chủ nghĩa láo khoét hại đất nước, hại dân, và hại con cháu của họ.
[/quote]
Ông ở ngoài nước nên nói nghe thấy ghét. Tán thành cuộc chiến này??? Yêu nước VN kiểu này thì không ai cần

[/quote]
Hihi, có đôi khi phải cần tự cầm dao chặt bỏ 1 trong các chi của mình để bản thân có thể tốt hơn thì đừng có sợ hãi. Nếu mình vẫn còn ở trong nước, thì suy nghĩ mình cũng vậy thôi. Dù có cầm súng ra tuyến đầu ở trận chiến này, mình cũng không ngại dù biết mình chết là cái chắc. Bởi vì nếu có thể lấy cái chết làm nền cho những người phía sau thức tỉnh, thì cũng là cái chết có ý nghĩa.