2020-04-18, 08:37 PM
Thay mặt Xóm trưởng Xóm HÉT, Mr Ba Ếch, xin được gởi đến quý vị thân hữu gần xa đã vào tham gia và ủng hộ chương trình HÉT CHO VUI trong thời gian vừa qua.
Qua 20 ngày phát sóng, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả các bạn, với gần 14,000 lượt views, với 33 tiết mục HÉT, từ hét to, hét nhỏ, hét vừa vừa, hét vui tươi, hét nức nở, hét ngạt ngào tình cảm đến hét tỏa mùi sến sẫm (tui hét), đủ các thể loại được trình bày, từ những khúc tình ca bất hủ đến cải lương, tấu hài (do tui trình bày) hy vọng đã đem đến cho Quý vị khán thính giả những giây phút vui tươi, những phút lắng lòng, những trận cười thật to đến những giọt nước mắt lau vội (thú thiệt là tui có mít ướt khi nghe vài ca khúc lãng man chạm vào trái tim mỏng manh yếu đuối của mình).
Điều ấy đã hùng hồn minh chứng cho một điều, đôi khi những việc tưởng chừng như vô bổ lại mang đến một không khí nhẹ nhàng cho cái chợ trời vốn đã mang nhiều tiếng xấu trước đây, nơi đã từng mang tiếng là nơi mang mặt nạ vào chỉ để chửi nhau cho sướng miệng, miệng chợ Trời là miệng dùng để chửi chứ không phải dùng để hát hò. Dĩ nhiên trong thời gian diễn ra chương trình vẫn còn nhiều Chửi Sĩ vẫn nhảy vào cuộc binh đao, vẫn thấy lác đác vài bãi chiến trường, nhưng có một điều không ai phủ nhận, sự quan tâm của quý vị dành cho những nơi ấy không còn mặn mà như trước đây nữa. Khi tiếng cười và sự vui vẻ lên ngôi, sự tức giận sẽ lắng xuống, sự mê tín dị đoan sẽ lùi xa, bông hoa lài dù có cắm trên bãi ... trâu vẫn còn có cơ hội tỏa hương thơm thơm ngát dành tặng cho những người biết thưởng thức là vậy.
Cũng nhân đây xin được thông báo xóm HÉT chính thức đóng cửa, dành thời gian và công sức cho Chương Trình mới, Chương Trình 30/4, Quê Hương Và Nỗi Nhớ của BĐH VietBest chính thức mở cửa vào ngày 20/4, kính mời quý vị ca sĩ và khán giả đón coi và nhiệt tình tham gia.
Một lần nữa xin gởi lời cảm tạ chân thành của chúng tôi đến tất cả các bạn thân hữu gần xa. Nếu có thiếu sót gì mong quý vị bỏ qua cho, vạn hạnh.
TM Xóm trưởng Xóm HÉT.
(đã ký tên và đóng dấu cái cộp)
Mr Vũ Đạn, em trai song sinh của Vũ Khanh nhưng không lùn.
Qua 20 ngày phát sóng, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả các bạn, với gần 14,000 lượt views, với 33 tiết mục HÉT, từ hét to, hét nhỏ, hét vừa vừa, hét vui tươi, hét nức nở, hét ngạt ngào tình cảm đến hét tỏa mùi sến sẫm (tui hét), đủ các thể loại được trình bày, từ những khúc tình ca bất hủ đến cải lương, tấu hài (do tui trình bày) hy vọng đã đem đến cho Quý vị khán thính giả những giây phút vui tươi, những phút lắng lòng, những trận cười thật to đến những giọt nước mắt lau vội (thú thiệt là tui có mít ướt khi nghe vài ca khúc lãng man chạm vào trái tim mỏng manh yếu đuối của mình).
Điều ấy đã hùng hồn minh chứng cho một điều, đôi khi những việc tưởng chừng như vô bổ lại mang đến một không khí nhẹ nhàng cho cái chợ trời vốn đã mang nhiều tiếng xấu trước đây, nơi đã từng mang tiếng là nơi mang mặt nạ vào chỉ để chửi nhau cho sướng miệng, miệng chợ Trời là miệng dùng để chửi chứ không phải dùng để hát hò. Dĩ nhiên trong thời gian diễn ra chương trình vẫn còn nhiều Chửi Sĩ vẫn nhảy vào cuộc binh đao, vẫn thấy lác đác vài bãi chiến trường, nhưng có một điều không ai phủ nhận, sự quan tâm của quý vị dành cho những nơi ấy không còn mặn mà như trước đây nữa. Khi tiếng cười và sự vui vẻ lên ngôi, sự tức giận sẽ lắng xuống, sự mê tín dị đoan sẽ lùi xa, bông hoa lài dù có cắm trên bãi ... trâu vẫn còn có cơ hội tỏa hương thơm thơm ngát dành tặng cho những người biết thưởng thức là vậy.
Cũng nhân đây xin được thông báo xóm HÉT chính thức đóng cửa, dành thời gian và công sức cho Chương Trình mới, Chương Trình 30/4, Quê Hương Và Nỗi Nhớ của BĐH VietBest chính thức mở cửa vào ngày 20/4, kính mời quý vị ca sĩ và khán giả đón coi và nhiệt tình tham gia.
Một lần nữa xin gởi lời cảm tạ chân thành của chúng tôi đến tất cả các bạn thân hữu gần xa. Nếu có thiếu sót gì mong quý vị bỏ qua cho, vạn hạnh.
TM Xóm trưởng Xóm HÉT.
(đã ký tên và đóng dấu cái cộp)
Mr Vũ Đạn, em trai song sinh của Vũ Khanh nhưng không lùn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...




