2020-04-17, 08:36 AM
cũng có 1 điểm mà mình cũng nên suy nghĩ ở đây
người ta chúc nhau ... sống trăm tuổi
theo Vân .. Vân không ham sống trăm tuổi chút nào
có chắc chắn người sống trăm tuổi là hạnh phúc không ??
dĩ nhiên ... Trời kêu ai nấy dạ
- những người được Trời kêu trễ ... có chắc đó là cái phúc không ??
- hay những người được Trời kêu sớm .. có chắc đó là cái hoạ không ???
thì mình nên suy nghĩ lại
Vân thì ... cầu xin ... nếu Vân còn đi làm , còn tự lo cho mình được , thì Trời cho Vân sống ... nếu không , thì Trời cho Vân về gặp Trời
đối với Vân .. đó là cái blessing cho 1 đời người
chứ còn ... sống trăm tuổi ... theo Vân nghĩ , chưa chắc đó là blessing đâu nhá ... nếu phải thấy con cái đau khổ vì mình ... thì cũng thiệt là .. đau khổ
người ta chúc nhau ... sống trăm tuổi
theo Vân .. Vân không ham sống trăm tuổi chút nào
có chắc chắn người sống trăm tuổi là hạnh phúc không ??
dĩ nhiên ... Trời kêu ai nấy dạ
- những người được Trời kêu trễ ... có chắc đó là cái phúc không ??
- hay những người được Trời kêu sớm .. có chắc đó là cái hoạ không ???
thì mình nên suy nghĩ lại
Vân thì ... cầu xin ... nếu Vân còn đi làm , còn tự lo cho mình được , thì Trời cho Vân sống ... nếu không , thì Trời cho Vân về gặp Trời
đối với Vân .. đó là cái blessing cho 1 đời người
chứ còn ... sống trăm tuổi ... theo Vân nghĩ , chưa chắc đó là blessing đâu nhá ... nếu phải thấy con cái đau khổ vì mình ... thì cũng thiệt là .. đau khổ


