2020-04-16, 10:24 AM
Vân cũng muốn có 1 tụ trong cái bàn này nhá ... chỉ chia sẽ những gì Vân suy nghĩ thôi
đồng ý ... đôi khi mình có chuyện bực mình, muốn xả ra đễ nhẹ bớt lòng ... giống như hôm qua , Vân chạy xe ngoài đường , tự nhiên có người phone vào hãng Vân nói .. Vân lái xe giống như crazy , phone vào hảng méc , làm mình cứ như từ trên trời rớt xuống .. không biết chuyện gì xảy ra cả .. cũng ấm ức lắm chứ
nhưng rồi Vân cũng suy nghĩ xem .. ai là thủ phạm .. nếu Vân lái xe like crazy, cảnh sát gặp thì đả stop Vân rồi ... nhưng nếu người trên đường gặp , thì ai hơi sức đâu mà phone vào hãng mình để méc
boss Vân lại rất hiểu tánh Vân và biết cách Vân lái xe ... nên boss cũng không thể nào tin được chuyện này
Vân thì nghi ... người hàng xóm , trước đây là bạn của Tyler ... đại khái có nhiều chi tiết trong câu chuyện ... vì người phone vào cung cấp "licence plate" của Vân cho hảng biết , để make sure hãng biết đó là xe của Vân
nhưng ..... nếu Vân chạy like crazy ngoài đường .. thì ai thiệt sự thấy được bảng số xe của Vân ??? lại bỏ công phone vào hãng méc ??
ngoại trừ người này biết Vân
......... nhưng quên 1 điều , những người trong hảng , nhất là boss Vân , cũng biết Vân là người như thế nào
**
cái quan trọng là ... nhiều chi tiết trong câu chuyện
- chuyện gia đình cũng vậy ... có nhiều chi tiết trong câu chuyện lắm .. nhiều còn hơn chuyện ngoài đường nữa
bạn bực mình , bạn kể ra ... nhưng những người nghe thì họ không biết được chi tiết trong câu chuyện .. nên họ chỉ góp ý có vẻ khách quan thôi
chỉ có riêng bạn ... bạn mới thật sự biết ... những chi tiết trong câu chuyện là như thế nào .. và giải quyết như thế nào cho "hợp tình hợp lý" cho những chi tiết này
thôi .. thì cứ từ từ ... để bực mình nguội xuống .. bình tĩnh giải quyết vấn đề từng bước một .. rồi mọi chuyện cũng sẻ ok thôi
đồng ý ... đôi khi mình có chuyện bực mình, muốn xả ra đễ nhẹ bớt lòng ... giống như hôm qua , Vân chạy xe ngoài đường , tự nhiên có người phone vào hãng Vân nói .. Vân lái xe giống như crazy , phone vào hảng méc , làm mình cứ như từ trên trời rớt xuống .. không biết chuyện gì xảy ra cả .. cũng ấm ức lắm chứ
nhưng rồi Vân cũng suy nghĩ xem .. ai là thủ phạm .. nếu Vân lái xe like crazy, cảnh sát gặp thì đả stop Vân rồi ... nhưng nếu người trên đường gặp , thì ai hơi sức đâu mà phone vào hãng mình để méc
boss Vân lại rất hiểu tánh Vân và biết cách Vân lái xe ... nên boss cũng không thể nào tin được chuyện này
Vân thì nghi ... người hàng xóm , trước đây là bạn của Tyler ... đại khái có nhiều chi tiết trong câu chuyện ... vì người phone vào cung cấp "licence plate" của Vân cho hảng biết , để make sure hãng biết đó là xe của Vân
nhưng ..... nếu Vân chạy like crazy ngoài đường .. thì ai thiệt sự thấy được bảng số xe của Vân ??? lại bỏ công phone vào hãng méc ??
ngoại trừ người này biết Vân


**
cái quan trọng là ... nhiều chi tiết trong câu chuyện
- chuyện gia đình cũng vậy ... có nhiều chi tiết trong câu chuyện lắm .. nhiều còn hơn chuyện ngoài đường nữa
bạn bực mình , bạn kể ra ... nhưng những người nghe thì họ không biết được chi tiết trong câu chuyện .. nên họ chỉ góp ý có vẻ khách quan thôi
chỉ có riêng bạn ... bạn mới thật sự biết ... những chi tiết trong câu chuyện là như thế nào .. và giải quyết như thế nào cho "hợp tình hợp lý" cho những chi tiết này
thôi .. thì cứ từ từ ... để bực mình nguội xuống .. bình tĩnh giải quyết vấn đề từng bước một .. rồi mọi chuyện cũng sẻ ok thôi
