2020-04-15, 03:15 PM
Thiên Thần Bản Mạnh
Ðầu khoá Giáo lý xưng tội lần đầu, Cha xứ nói chuyện với các em đến học. Cha đưa ra hình ảnh:
- Một đứa trẻ khôn ngoan sẽ luôn luôn biết vâng theo lời thiên thần bản mệnh của mình. Mỗi sáng khi thiên thần bản mệnh nói với nó :"Dậy mau đi", nó tức khắc tung chăn nhảy ra khỏi giường.
- Thế còn Bé Tèo, sáng nay trước khi con dậy, thiên thần bản mệnh đã nói gì với con nào ?
- Thưa Cha, Ngài bảo con: "Tèo, con cứ ngủ thêm một tí nữa đi".
Ðầu khoá Giáo lý xưng tội lần đầu, Cha xứ nói chuyện với các em đến học. Cha đưa ra hình ảnh:
- Một đứa trẻ khôn ngoan sẽ luôn luôn biết vâng theo lời thiên thần bản mệnh của mình. Mỗi sáng khi thiên thần bản mệnh nói với nó :"Dậy mau đi", nó tức khắc tung chăn nhảy ra khỏi giường.
- Thế còn Bé Tèo, sáng nay trước khi con dậy, thiên thần bản mệnh đã nói gì với con nào ?
- Thưa Cha, Ngài bảo con: "Tèo, con cứ ngủ thêm một tí nữa đi".
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .


