2020-04-14, 02:15 PM
(2020-04-13, 09:45 PM)BaEch Wrote: Cái này anh nói đúng đó, tại đôi cánh chim bự quá mà. Tui mà được cái nhân cách như anh Anatta chắc tui không dám tắm rửa, sợ nước cuốn trôi cái nhân cách đó
Có lẽ bạn BaEch nói đùa vui, nhưng tiện dịp để mượn cơ hội này anatta trần tình một chút để tránh ngộ nhận, hiểu lầm hiện tại và mai sau này giữa anh chị em, bạn bè trên này với nhau. Thật ra anatta có chút màu mè hoa lá hẹ khi dùng từ nhân cách, tính khí... Lẽ ra thì chỉ nói đơn giản là tánh tình sở thích được rồi. Ý chính của anatta là nói về cái trắc nghiệm. Bởi vì họ làm con đại bàng rõ ràng quá, nhìn vào thì 8/10 người là thấy con đại bàng đầu tiên rồi. Và như vậy sự giải đoán sẽ lệch lạc nhiều. Dĩ nhiên trắc nghiệm để cho vui, nhưng hôm qua tự nhiên hơi ngứa miệng với hình ảnh trắc nghiệm nên anatta mới nói là "5 người khó có thể có tánh tình giống nhau".
Khi nói viết như vậy thì anatta chỉ nghĩ y chang như vậy thôi, chứ không có suy nghĩ rằng, người này tốt hay xấu hơn người kia, nhân cách người này đáng phục hơn người kia . Tuyệt đối là không. Cá nhân anatta thì thực sự không biết nên hiểu ra sao câu: "không dám tắm rửa, sợ cuốn trôi cái nhân cách đó." Quan niệm của anatta là bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có những cái thiện và bất thiện trong tâm. Thế nên, chẳng ai có đạo đức nhân cách hơn ai. Nói như vậy để minh định rằng lời nói "5 người khó có thể có tánh tình giống nhau" của anatta chi đơn giản là tánh tình hay sở thích khác nhau thôi, chứ không phải người này thiện lành đàng hoàng hơn người kia. Nếu một ai mà mình thấy họ có vẻ đạo đức quá, có vẻ nhân cách tốt thì chưa hẳn là vậy. Lấy thí dụ như anatta đi, những cái bất thiện đang tiềm phục trong nội tâm anatta đây, chỉ là chưa có điều kiện hay nhân duyên để sanh khởi bộc phát ra cái bề mặt trái dã man, ác tâm, xấu xa đó thôi. Thật tình mà nói, khi anatta nổi sùng thì chửa bới lỗ mãng dữ lắm, cũng biết dùng những từ ngữ thô tục nặng nề, tại bạn BaEch chưa biết thôi.
Về sở thích thí dụ có người thì thích uống trà, có người thích cà phê; giải trí, người thích xem phim kiếm hiệp, người thích tình cảm xã hội. Kẻ thì thích nghe nhạc Trịnh, người thì khoái nghe nhạc Phạm Duy .v.v..
Nói về những điều thực tế rõ ràng khó phủ nhận về nghệ thuật và kiến thức. Chẳng hạn như bạn BaEch giỏi về IT, còn anatta thì mờ mịt. Về nghệ thuật thì bạn BaEch có thể làm thơ, diễn đạt tâm tình. Còn cá nhân anatta thì chịu, bản thân khá nhiều lần cố gắng thử làm thơ, nhưng ngồi thừ một chỗ suy nghĩ được vài chữ rồi bí tị. Một điều dễ thấy về nghệ thuật nữa là những banners mà BaEch và Lãng tử làm vừa qua chẳng hạn, rất là thẩm mỹ, công phu. Để design thiết kế những posters đẹp như vậy thì người làm ra nó phải có cái visualization nhạy bén và rõ ràng. Visualization của anatta rất yếu kém và mờ nhạt hỗn độn.
Còn nếu cho rằng thấy anatta đăng hay nói về các đề tài Phật pháp, đạo đức, giáo dục mà cho rằng con người anatta có tư cách đứng đắn, có phẩm hạnh tốt thì thật là lầm chết người. Vì đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Sách vở các đề tài này đầy khắp trên mạng, ai ai cũng có thể tìm đọc và bàn luận. Và cũng tiện đây anatta muốn nói thêm một lời là (giả sử bạn BaEch đã từng có nghĩ) bản thân mình chưa bao giờ dùng nick Guest để chỉ trích hay gièm pha bạn BaEch.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore