2020-04-13, 06:04 PM
(2020-04-13, 05:45 PM)anatta Wrote: Cám ơn Đạn thiếu hiệp nhiều nhé.
Công tình chú chạy tới chạy lui chuyển giùm thư từ thì hôm nay Hai Sầu Đời hào phóng đưa 10 dollars luôn.![]()
........
Chuyện công cán, cò kéo coi như xong, cảm ơn anh Hai Sầu Đời, nhưng còn chuyện mấy bài không tên thì nhớ hát cho đủ nha.

Cứ mỗi lần chạy tới chạy lui mà gặp khách xộp cỡ này thì hy vọng anh Hai hát đủ mấy bài không tên, em út có đủ tiền mua búp bê barbie cho em Tình Xưa rồi. Mới có 10 tỳ chắc mua được cái cẳng trái của em búp bê ấy thôi.

Tình Xưa úi ui, lo thay đồ với trang điểm cho đẹp đẹp đi, lát anh dzìa dẫn em đi ăn kem dừa Bạch Đằng.

Báo trước cho ẻm biết, ai chứ phụ nữ mà trang điểm là phải mất cả hai, ba tiếng đồng hồ là ít, mình chạy dzìa là dzừa. :dance:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...