2020-04-08, 12:56 AM
Vân không bào chữa tội lổi cho ai cả
Vân biết suy nghĩ về tội lỗi người khác
NHƯNG VÂN KHÔNG THỂ NÀO LÊN ÁN 1 NGƯỜI ... LỚN LÊN TRONG 1 HOÀN CẢNH THẬM TỆ
VÌ NẾU VÂN Ở TRONG TRƯỜNG HỢP CUẢ HỌ
VÂN CŨNG ... NÓI THIỆT NHA ... KHÔNG HƠN GÌ HỌ CẢ
cám ơn Chúa , là Vân có cha mẹ lo cho Vân , anh chị thương Vân , đùm bọc Vân
Chúa ở cùng Vân trong những bước đường Vân đi
Vân có được ngày nay ... thứ nhất là nhờ Chúa ... thứ nhì là nhờ những người đả giúp đở Vân
CHỨ NẾU KHÔNG CÓ AI GIÚP VÂN ... VÂN CHẲNG NÊN THÂN ĐƯỢC GÌ CẢ ... THIỆT TÌNH MÀ NÓI NHƯ VẬY
Vân biết mối nguy hiểm ... khi cho 1 người homeless vào nhà mình ở lắm chứ
Vân là đàn bà ... he là đàn ông , mà trẻ nữa , lớn hơn con rể Vân 1 tuổi thôi
không ai làm chuyện điên rồ như Vân
nhưng tự nhiên , có sự thúc đẫy của Chúa ... bảo Vân phải lo cho người này , để người đó biết ... Chúa lúc nào cũng ở cùng him
sống với Vân ... đôi khi him cứ đòi chết hoài (vì trước đây , he cũng thuộc loại suicidal , không chịu nỗi những biến cố mà him gặp trong đời sống)
Vân nói với him "bộ you tưỡng you chết là you gặp Chúa à ?? you phải take care body của you , vì body của you là His temple , nếu you không take care His temple, thì sao you có thể gặp Chúa nếu you chết đi"
yeah .... những người đó , thiệt tình là họ chỉ muốn chết
hỏi thử Khờ ... lớn lên trong abused , hết abused này tới abused kia ... thì hỏi ai ... không muốn chết
có điều ... đa số những người này ... chịu tin Chúa à nha
họ tin Chúa , trong cái mentally handicapped của họ ... Vân cũng cầu mong ... Chúa sẻ thương xót cho họ thôi
Good night nhá , mai Vân phải đi mần
Vân biết suy nghĩ về tội lỗi người khác
NHƯNG VÂN KHÔNG THỂ NÀO LÊN ÁN 1 NGƯỜI ... LỚN LÊN TRONG 1 HOÀN CẢNH THẬM TỆ
VÌ NẾU VÂN Ở TRONG TRƯỜNG HỢP CUẢ HỌ
VÂN CŨNG ... NÓI THIỆT NHA ... KHÔNG HƠN GÌ HỌ CẢ
cám ơn Chúa , là Vân có cha mẹ lo cho Vân , anh chị thương Vân , đùm bọc Vân
Chúa ở cùng Vân trong những bước đường Vân đi
Vân có được ngày nay ... thứ nhất là nhờ Chúa ... thứ nhì là nhờ những người đả giúp đở Vân
CHỨ NẾU KHÔNG CÓ AI GIÚP VÂN ... VÂN CHẲNG NÊN THÂN ĐƯỢC GÌ CẢ ... THIỆT TÌNH MÀ NÓI NHƯ VẬY
Vân biết mối nguy hiểm ... khi cho 1 người homeless vào nhà mình ở lắm chứ
Vân là đàn bà ... he là đàn ông , mà trẻ nữa , lớn hơn con rể Vân 1 tuổi thôi
không ai làm chuyện điên rồ như Vân
nhưng tự nhiên , có sự thúc đẫy của Chúa ... bảo Vân phải lo cho người này , để người đó biết ... Chúa lúc nào cũng ở cùng him
sống với Vân ... đôi khi him cứ đòi chết hoài (vì trước đây , he cũng thuộc loại suicidal , không chịu nỗi những biến cố mà him gặp trong đời sống)
Vân nói với him "bộ you tưỡng you chết là you gặp Chúa à ?? you phải take care body của you , vì body của you là His temple , nếu you không take care His temple, thì sao you có thể gặp Chúa nếu you chết đi"
yeah .... những người đó , thiệt tình là họ chỉ muốn chết
hỏi thử Khờ ... lớn lên trong abused , hết abused này tới abused kia ... thì hỏi ai ... không muốn chết
có điều ... đa số những người này ... chịu tin Chúa à nha
họ tin Chúa , trong cái mentally handicapped của họ ... Vân cũng cầu mong ... Chúa sẻ thương xót cho họ thôi
Good night nhá , mai Vân phải đi mần

