2020-04-08, 12:08 AM
(2020-04-07, 11:58 PM)YeuAnhDaiKho Wrote:Amen !
![]()
.... chị Tuyết Vân ...bên chỗ Khờ ỡ .....xứ đạo có mỡ chỗ dành cho người homeless...... họ vào đó ăn trưa và ăn tối ....miễn phí hoàn toàn.....
Xã hội không bõ rơi những người vô gia cư đâu ....thật ra đa số họ tự bõ rơi họ ......
Người homeless có chỗ cũa chính phũ cho ngũ ....cho tắm ...cho ăn ...thậm chí người homeless muốn đi từ phố này qua phố khác sinh sống chĩ cần lên city hall điền đơn thì được vé xe lữa cho đi đến nơi họ cần đi .....
nhưng có người chọn làm homeless đễ làm việc họ thích đó là chích hút ...này nọ ....
Khờ có làm việc không lương cho những chố này nên Khờ hiễu đời sống cũa họ lắm ....
họ chích hút ... không phải là họ thích đâu Khờ
Khờ suy nghĩ thử những gì Vân nói ở đây nhá
i. có 1 lúc nào lầm lỡ , họ đả dính vào chích hút này .... nhưng vì bị mentally handicapped , nên họ không có nghị lực thoát ra được
(ngay cả có những người không bị mentally handicapped , mà còn chưa thoát ra được ... giống như 1 số movie stars , chết vì bị overdosed)
ii. trong quá khứ , họ gặp nhiều chuyện .. KINH HOÀNG , CÁI CHẾT ĐỨNG SÁT BÊN CÁI SỐNG , CÁI ABUSE CUẢ NHỮNG FOSTER PARENTS KHI HỌ PHẢI ĐI TỪ NHÀ NÀY QUA NHÀ KIA
rượu , drugs giúp cho họ quên đi những hình ảnh đó
Khờ có hiểu Vân nói không ??
rượu, drugs giúp cho họ quên đi những hình ảnh đó
giống như mấy người thất tình , dùng rượu để giúp mình quên đi .. mình thất tình vậy
HỌ KHÔNG HAM THÍCH
NHƯNG HỌ CHĨ DÙNG NHỮNG THỨ ĐÓ .. GIÚP CHO HỌ QUÊN ĐI NHỮNG GÌ HỌ ĐẢ GẶP PHẢI TRONG ĐỜI SỐNG CUẢ HỌ