2020-04-07, 11:05 PM
câu chuyện ngắn gọn cho Hope hiểu thôi
để khi đọc đoạn Kinh thánh này , thì Hope dể hiểu hơn ...
okie ??
***
- Sau khi Chúa Jesus sống dậy , người đầu tiên gặp Ngài là Mary Magdelene ... và cũng được các thiên sứ thông báo ... nên những người đàn bà này báo lại cho các môn đồ của Ngài biết
- thì có 2 môn đồ... đang trên đường đi tới Emmaus .. họ vừa đi , vừa nói chuyện , bàn tán về tin đồn là ... CHUÁ JESUS ĐẢ SỐNG LẠI
- trên đường đi ... 2 người nói chuyện mãi mê ... Chúa Jesus xuất hiện ra đi chung họ .. nhưng họ không hề nhận ra Ngài ... họ hỏi Ngài có biết người ta đang đồn gì về Chúa Jesus không ??? thì Chúa Jesus cũng có đem Kinh thánh ra nói cho họ nghe
- nhưng tuyệt đối , họ không nhận ra Ngài ... cho tới khi họ mời Ngài ăn bữa cùng chung họ ... KHI NGÀI BẺ BÁNH VÀ CẦU NGUYỆN ... THÌ LÚC ĐÓ , HỌ MỚI NHẬN RA NGÀI ... THÌ NGÀI BIẾN MẤT
- họ mừng quá , chạy về Jerusalem báo lại cho các môn đồ khác biết ... thì cũng hay tin .. Peter cũng vừa mới gặp Chúa Jesus
BẢN NHẠC TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS MUỐN NÓI
- GIỐNG NHƯ 2 MÔN ĐỒ NÀY ... HỌ ĐI TRÊN ĐƯỜNG , VÀ GẶP CHUÁ JESUS ĐI CÙNG ... NHƯNG HỌ KHÔNG HỀ BIẾT NGÀI LÀ AI
NHẮC NHỞ CHO MÌNH
- ĐÔI KHI MÌNH ĐI TRÊN ĐƯỜNG , MÌNH GẶP NGƯỜI NGHÈO , NGƯỜI LAO CÔNG ... MÌNH CÓ THỂ .. LÀM LƠ ... NHƯNG MÌNH KHÔNG BIẾT ĐƯỢC ... ĐÓ CŨNG CÓ THỂ LÀ CHUÁ JESUS , MÀ MÌNH NHẬN KHÔNG RA , VÀ NGÀI ĐANG THỮ LÒNG MÌNH , XEM MÌNH ĐỐI XỮ VỚI NGƯỜI NGHÈO NHƯ THẾ NÀO
hiểu chưa cô hai
để khi đọc đoạn Kinh thánh này , thì Hope dể hiểu hơn ...
okie ??
***
- Sau khi Chúa Jesus sống dậy , người đầu tiên gặp Ngài là Mary Magdelene ... và cũng được các thiên sứ thông báo ... nên những người đàn bà này báo lại cho các môn đồ của Ngài biết
- thì có 2 môn đồ... đang trên đường đi tới Emmaus .. họ vừa đi , vừa nói chuyện , bàn tán về tin đồn là ... CHUÁ JESUS ĐẢ SỐNG LẠI
- trên đường đi ... 2 người nói chuyện mãi mê ... Chúa Jesus xuất hiện ra đi chung họ .. nhưng họ không hề nhận ra Ngài ... họ hỏi Ngài có biết người ta đang đồn gì về Chúa Jesus không ??? thì Chúa Jesus cũng có đem Kinh thánh ra nói cho họ nghe
- nhưng tuyệt đối , họ không nhận ra Ngài ... cho tới khi họ mời Ngài ăn bữa cùng chung họ ... KHI NGÀI BẺ BÁNH VÀ CẦU NGUYỆN ... THÌ LÚC ĐÓ , HỌ MỚI NHẬN RA NGÀI ... THÌ NGÀI BIẾN MẤT
- họ mừng quá , chạy về Jerusalem báo lại cho các môn đồ khác biết ... thì cũng hay tin .. Peter cũng vừa mới gặp Chúa Jesus
BẢN NHẠC TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS MUỐN NÓI
- GIỐNG NHƯ 2 MÔN ĐỒ NÀY ... HỌ ĐI TRÊN ĐƯỜNG , VÀ GẶP CHUÁ JESUS ĐI CÙNG ... NHƯNG HỌ KHÔNG HỀ BIẾT NGÀI LÀ AI
NHẮC NHỞ CHO MÌNH
- ĐÔI KHI MÌNH ĐI TRÊN ĐƯỜNG , MÌNH GẶP NGƯỜI NGHÈO , NGƯỜI LAO CÔNG ... MÌNH CÓ THỂ .. LÀM LƠ ... NHƯNG MÌNH KHÔNG BIẾT ĐƯỢC ... ĐÓ CŨNG CÓ THỂ LÀ CHUÁ JESUS , MÀ MÌNH NHẬN KHÔNG RA , VÀ NGÀI ĐANG THỮ LÒNG MÌNH , XEM MÌNH ĐỐI XỮ VỚI NGƯỜI NGHÈO NHƯ THẾ NÀO
hiểu chưa cô hai
