2020-04-07, 09:00 PM
(2020-04-07, 08:28 PM)maytrang Wrote: có lần Vân đang ngồi ở Mcdonald's ăn
thì thấy có 1 người đi vào ... lại mấy cái bàn mà người ta còn đồ ăn dư thừa , đứng bóc ăn
thấy vậy .. Vân mới nói với her ... đi lại ghế ngồi đi , Vân sẻ mua cho her
her tới ghế , ngồi chờ Vân ... mua xong , Vân đem tới cho her .. her ngồi ăn cái Big mac ngon lành trước mặt Vân .. chứ Vân có thấy Vân mua đồ ăn cho ai mà họ ném vào thùng rác đâu
hay Hope nói chủ tiệm ném đồ ăn dư thừa của họ vào thùng rác ???
cái này hoàn toàn khác với những gì Vân đang nói nhá
Vân ko mua cho chủ tiệm , ném đồ ăn dư thừa vào thùng rác
mà Vân mua đồ ăn cho homeless ăn .. thì mắc gì họ ném vào thùng rác ???
Hope nói chuyện có bằng chứng không ??? hay chỉ nói theo sự tưỡng tượng ??
Vân viết Vân mong Hope đọc kỹ và suy nghĩ
Trong khi Vân lại không đọc kỹ và cũng không suy nghĩ, xong hiểu đâu đâu rồi bảo là đây đây..
Vân không đọc kỹ thì Hope viết dài dòng làm cái gì ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


