2020-04-07, 08:05 PM
(2020-04-07, 08:01 PM)Hope Wrote: Vân chắc chưa bao giờ làm cho nhà hàng, 1 món ăn dù thế nào cũng là tâm huyết của người nấu ra nó.. Khách không ăn hết họ cũng thắc mắc vì sao, Khách ăn hết họ rất là vui mừng.. Khi khách kiếm chuyện chê bai là họ cũng suy nghĩ tại làm sao.. Mỗi ngày họ đều theo dõi từng người khách và cách xử thế của mỗi con người.. Nếu 1 người cứ complain hoặc kiếm cách kiếm cớ là họ biết cái người này muốn gì rồi.. Tại sao Vân mua Vân ngồi đó ăn mà họ bán, còn cái người kia thì họ không bán? Khỏi cần Vân trả lời, Hope thừa biết... Vân chả có biết cái gì hết..
1. không ai kiếm chuyện chê bai gì cả
2. không ai complain vô cớ gì cả
Hope bắt đầu nói chuyện , không dựa trên chứng cứ
Vân không hề nói mình complain gì cả
tại sao tự nhiên Hope lại tưỡng tượng mấy chuyện này ??