2020-04-07, 08:01 PM
(2020-04-07, 07:53 PM)maytrang Wrote: Vân mua food cho homeless ăn ... chứ Vân đâu có nói Vân lấy tiền bỏ thùng rác
tại sao Hope cứ nói Vân bỏ tiền vào thùng rác là sao ???
bắt đầu kêu Vân là ... bà rồi
một lát có kêu Vân là ... thùng rác không ????
Vân chắc chưa bao giờ làm cho nhà hàng, 1 món ăn dù thế nào cũng là tâm huyết của người nấu ra nó.. Khách không ăn hết họ cũng thắc mắc vì sao, Khách ăn hết họ rất là vui mừng.. Khi khách kiếm chuyện chê bai là họ cũng suy nghĩ tại làm sao.. Mỗi ngày họ đều theo dõi từng người khách và cách xử thế của mỗi con người.. Nếu 1 người cứ complain hoặc kiếm cách kiếm cớ là họ biết cái người này muốn gì rồi.. Tại sao Vân mua Vân ngồi đó ăn mà họ bán, còn cái người kia thì họ không bán? Khỏi cần Vân trả lời, Hope thừa biết... Vân chả có biết cái gì hết..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..