Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Sống đúng với lương tâm và sẳn sàng ra đi
#24
(2020-04-07, 11:45 AM)Ui cha Wrote: Vậy tại sao có nhiều người nghĩ mình không làm gì sai mà nghe tới cái chết là sợ hãi, không muốn nghe.


Tham sinh úy tử là bản chất con người . Con người nghĩ mình không làm sai là chỉ có trong ý nghĩ nhưng trong tâm lại không chắc chắn về điều đó nên sợ chết. Vì sợ chết rồi sẽ bị giam cầm dưới địa ngục . Còn sống được thì ngày nào hay hay ấy nên không muốn nghe tới cái chết, nghe là sợ . Người tu thì khác, trong lòng người tu có chánh đạo nên không sợ cái chết, coi cái chết giống như thay cái áo vì ở đâu ta vẫn là ta. Ở đây ta tu, về cõi khác ta cũng tu nửa.
[/quote]

Người mà ở đâu, lúc nào cũng chỉ biết tu thì ma quỉ hay thần thánh gì mặc kệ chả thèm để ý. Ta chỉ biết lo cho cái thân của ta là tu thôi. Coronavirus cũng không cần chú ý vì nó tài năng gì mà đụng tới người tu được.
Reply


Messages In This Thread
RE: Sống đúng với lương tâm và sẳn sàng ra đi - by SaolạiSợ - 2020-04-06, 12:13 AM
RE: Sống đúng với lương tâm và sẳn sàng ra đi - by Haha - 2020-04-07, 01:15 PM