2020-04-07, 01:19 AM
maytrangcòn nếu Hope cho rằng họ vấp phải 1 lổi lầm to lớn
thì Vân nói thế này cho Hope hiểu
CÓ AI TỰ VỖ NGỰC , CHO RẰNG MÌNH KHÔNG BAO GIỜ PHẠM 1 LỖI LẦM TO LỚN KHÔNG ??
Vân thì không hề vỗ ngực nói điều này
- biết bao nhiêu lần , Vân phạm lỗi lầm ... Vân tự giận mình , tại sao mình lại phạm lỗi lầm như vậy ... nhưng Vân cám ơn Chúa , lổi lầm đó không hauting Vân for the rest of my life
tỉ dụ , Vân lái xe , change lane ... vì suy nghĩ , Vân ko để ý , nên bị honked ... chứ nếu ko , thì Vân cũng bị accident
hay đậu xe , vào giờ cấm mà không để ý ... tới lúc ra , thấy 1 mình xe mình nằm ở đó , mà chưa bị kéo đi
vân vân và vân vân ... Vân phạm lỗi lầm ... nhưng những lỗi lầm này ... NÓ KHÔNG HAUNTING ME FOR THE REST OF MY LIFE
tuy nhiên , cũng có 1 vài lỗi lầm ... HAUNTING ME FOR THE REST OF MY LIFE ĐÓ CHỨ
- những người homeless , mentally handicapped ...
1 lúc nào trong đời sống , họ phạm lỗi lầm ... là dính vào drugs , hay rượu .. hay bất cứ 1 cái gì làm họ GHIỀN VÀ PHÁ HOẠI TRÍ ÓC , CŨNG NHƯ THỂ XÁC CUẢ HỌ
vì có mentally handicapped ... nên họ không biết làm sao thoát ra
lỗi lầm của 1 lần lở dại dính vào drugs .... 1 lổi lầm dẫn tới ghiền ... 1 lổi lầm dẩn tới hại cả đời họ
mình ngồi đó trách họ ???
nhưng mình có bị mentally handicapped giống họ không ??? mà mình lấy quyền gì trách họ ??
nếu Hope nói ... Hope cũng bị mentally handicapped , và Hope biết cái gì đúng cái gì sai .. thì Vân khen Hope
nhưng nếu Hope không bị mentally handicapped ... Hope biết cái gì đúng cái gì sai ... thì chẳng có gì lạ cả
think about it
Thi co sao dau ,,,, Van noi Hope dien hay binh thuong thi cung có sao voi Hope dau .... Hope biet Hope la du roi
Noi dung ra la Van khuyen nguoi Ta cho homeless do an, cung tot ma
Con nguoi ta co cho hay khong thi o nguoi ta chu khong phai vi ai noi ra noi vao, cho nen Van noi hay Hope noi ———> khong co gia tri gi het
thì Vân nói thế này cho Hope hiểu
CÓ AI TỰ VỖ NGỰC , CHO RẰNG MÌNH KHÔNG BAO GIỜ PHẠM 1 LỖI LẦM TO LỚN KHÔNG ??
Vân thì không hề vỗ ngực nói điều này
- biết bao nhiêu lần , Vân phạm lỗi lầm ... Vân tự giận mình , tại sao mình lại phạm lỗi lầm như vậy ... nhưng Vân cám ơn Chúa , lổi lầm đó không hauting Vân for the rest of my life
tỉ dụ , Vân lái xe , change lane ... vì suy nghĩ , Vân ko để ý , nên bị honked ... chứ nếu ko , thì Vân cũng bị accident
hay đậu xe , vào giờ cấm mà không để ý ... tới lúc ra , thấy 1 mình xe mình nằm ở đó , mà chưa bị kéo đi
vân vân và vân vân ... Vân phạm lỗi lầm ... nhưng những lỗi lầm này ... NÓ KHÔNG HAUNTING ME FOR THE REST OF MY LIFE
tuy nhiên , cũng có 1 vài lỗi lầm ... HAUNTING ME FOR THE REST OF MY LIFE ĐÓ CHỨ
- những người homeless , mentally handicapped ...
1 lúc nào trong đời sống , họ phạm lỗi lầm ... là dính vào drugs , hay rượu .. hay bất cứ 1 cái gì làm họ GHIỀN VÀ PHÁ HOẠI TRÍ ÓC , CŨNG NHƯ THỂ XÁC CUẢ HỌ
vì có mentally handicapped ... nên họ không biết làm sao thoát ra
lỗi lầm của 1 lần lở dại dính vào drugs .... 1 lổi lầm dẫn tới ghiền ... 1 lổi lầm dẩn tới hại cả đời họ
mình ngồi đó trách họ ???
nhưng mình có bị mentally handicapped giống họ không ??? mà mình lấy quyền gì trách họ ??
nếu Hope nói ... Hope cũng bị mentally handicapped , và Hope biết cái gì đúng cái gì sai .. thì Vân khen Hope

nhưng nếu Hope không bị mentally handicapped ... Hope biết cái gì đúng cái gì sai ... thì chẳng có gì lạ cả

think about it
Thi co sao dau ,,,, Van noi Hope dien hay binh thuong thi cung có sao voi Hope dau .... Hope biet Hope la du roi
Noi dung ra la Van khuyen nguoi Ta cho homeless do an, cung tot ma
Con nguoi ta co cho hay khong thi o nguoi ta chu khong phai vi ai noi ra noi vao, cho nen Van noi hay Hope noi ———> khong co gia tri gi het
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..