2020-04-05, 05:03 PM
theo Vân biết về người homeless
- Shelters không phải mở cửa 24/7 ... họ mở cửa có giờ có giấc ... ngoài giờ ra , thì họ đuỗi mình đi , tới giờ mới cho về ngũ ... nhưng đôi khi tới giờ rồi , về thì lại hết giường
vả lại , giường ở đây đôi khi cũng bị bedbugs khó ngủ được lắm ... nó cắn cho mà ngứa khiếp luôn
hay có nhiều người , tĩ dụ như Tyler , lấy drugs của người ta rồi bỏ chạy , sợ người ta dí .... nên phải chạy vào Central park sống cả mấy tháng trời trong đó ... những người này cũng sợ vào shelters, vì sẻ bị tìm ra
NÓI CHUNG ... CÓ NHIỀU NGUYÊN NHÂN MÀ NGƯỜI TA KHÔNG VÀO SHELTERS Ở ĐƯỢC
- tuy nhiên , cũng có những shelter permanently cho residents ... phòng đó là của họ ... không ai vào , but họ ... Vân không rõ vì sao mà họ có được những cái privileges này
nói chung ... Shelters có nhiều loại lắm
- Shelters không phải mở cửa 24/7 ... họ mở cửa có giờ có giấc ... ngoài giờ ra , thì họ đuỗi mình đi , tới giờ mới cho về ngũ ... nhưng đôi khi tới giờ rồi , về thì lại hết giường
vả lại , giường ở đây đôi khi cũng bị bedbugs khó ngủ được lắm ... nó cắn cho mà ngứa khiếp luôn
hay có nhiều người , tĩ dụ như Tyler , lấy drugs của người ta rồi bỏ chạy , sợ người ta dí .... nên phải chạy vào Central park sống cả mấy tháng trời trong đó ... những người này cũng sợ vào shelters, vì sẻ bị tìm ra
NÓI CHUNG ... CÓ NHIỀU NGUYÊN NHÂN MÀ NGƯỜI TA KHÔNG VÀO SHELTERS Ở ĐƯỢC
- tuy nhiên , cũng có những shelter permanently cho residents ... phòng đó là của họ ... không ai vào , but họ ... Vân không rõ vì sao mà họ có được những cái privileges này
nói chung ... Shelters có nhiều loại lắm