2020-04-05, 11:07 AM
Đạo đời, dạo gia đình, đạo làm người chưa xong, mỗi ngày dùng Vĩ Đại Đạo đêm ra giảng rồi kết tội, làm xếp gì tội ghê.
Tôi có khuyên, nên chìu một tí, đi chung nhau để cho gia đình vui vẻ. Nói là, có thời gian đâu giả lại không có niềm tin, miễn cưỡng nghe giảng còn mang tội thêm, dù sao cũng vợ chồng, sống chung không xong bỏ cũng không đành, gần người thần kinh sớm muộn gì cũng bị khùng. Tôi thấy sót chẳng biết nói gì, chuyện gia đình vợ chồng người mà.
Tôi có khuyên, nên chìu một tí, đi chung nhau để cho gia đình vui vẻ. Nói là, có thời gian đâu giả lại không có niềm tin, miễn cưỡng nghe giảng còn mang tội thêm, dù sao cũng vợ chồng, sống chung không xong bỏ cũng không đành, gần người thần kinh sớm muộn gì cũng bị khùng. Tôi thấy sót chẳng biết nói gì, chuyện gia đình vợ chồng người mà.