2020-04-05, 12:20 AM
Thế gian sao lắm trò, bịa đặt nhiều thứ, đánh lừa tâm hồn nhỏ bé của con người với con người. Tạo gò bó, cản trở và lệ thuộc v.v..đều tệ hại là cướp đi quyền làm vợ chồng đôi lứa. (Cũng có cái tốt và xấu).
Chứng kiến gia đình người thân của tôi, vợ hay chồng không theo tôn giáo của đối phương, ấm ức gây mâu thuận với nhau, vô tình đánh mất hạnh phúc của mình, có gì quí hơn là tạo hạnh phúc và làm đẹp gia đình nhỏ bé của mình, sao lại đêm tôn giáo của mình nhai nghiến phối mẫu của mình vậy?
Có ông 2 vợ, cũng vì luật tôn giáo, vợ thứ mất chức làm mẹ, những đứa con trên danh nghĩa lại làm con của vợ lớn.
Chứng kiến gia đình người thân của tôi, vợ hay chồng không theo tôn giáo của đối phương, ấm ức gây mâu thuận với nhau, vô tình đánh mất hạnh phúc của mình, có gì quí hơn là tạo hạnh phúc và làm đẹp gia đình nhỏ bé của mình, sao lại đêm tôn giáo của mình nhai nghiến phối mẫu của mình vậy?
Có ông 2 vợ, cũng vì luật tôn giáo, vợ thứ mất chức làm mẹ, những đứa con trên danh nghĩa lại làm con của vợ lớn.

