2020-04-02, 10:34 PM
Vân
being a single mom trước đây ... Vân có nhiều chuyện lo lắm chứ
nhưng không bao giờ Vân lộ ra cho mấy đứa con thấy Vân lo
vì nó mà thấy Vân lo ... nó sẻ lo
cái bịnh lo ... là cái bịnh rất dễ lây
có lần , dẫn 2 đứa nó đi canoe vào buổi chiều ... thuỷ triều lúc đó dâng lên , người ta thì đổ ra chạy motorboat làm cho dòng nước rất mạnh
2 đứa nhỏ ngồi .. nó phụ thuộc vào má nó chèo
Vân lo chết cha luôn ... vì chèo hoài mà ko đi tới đâu ... vì sóng cao quá .. dòng nước mạnh quá , Vân đi ngược dòng nước
nhưng mặt Vân tĩnh bơ , tụi nhỏ cũng tĩnh bơ , khi thấy má nó tỉnh bơ
tới lúc Vân và tụi nó vào được xe ngồi rồi .. Vân mới hỏi nó "hồi nãy có sợ không ??"
nó nói "đâu có sợ , có má ở đó , thì đâu có sợ"
TĨ DỤ , NẾU VÂN LO .. VÂN PANIC ... THÌ TỤI NÓ CÓ LO KHÔNG ??
CÁI LO ĐÓ CÓ GIÚP GÌ CHO HOÀN CẢNH KHÔNG ??
KHÔNG :full-moon-with-face4:
Vân ko phải là mẫu người lo
Vân đối phó với từng hoàn cảnh một
Lo lắng .. không giúp được gì khi phải đối phó cả
being a single mom trước đây ... Vân có nhiều chuyện lo lắm chứ
nhưng không bao giờ Vân lộ ra cho mấy đứa con thấy Vân lo
vì nó mà thấy Vân lo ... nó sẻ lo
cái bịnh lo ... là cái bịnh rất dễ lây
có lần , dẫn 2 đứa nó đi canoe vào buổi chiều ... thuỷ triều lúc đó dâng lên , người ta thì đổ ra chạy motorboat làm cho dòng nước rất mạnh
2 đứa nhỏ ngồi .. nó phụ thuộc vào má nó chèo
Vân lo chết cha luôn ... vì chèo hoài mà ko đi tới đâu ... vì sóng cao quá .. dòng nước mạnh quá , Vân đi ngược dòng nước
nhưng mặt Vân tĩnh bơ , tụi nhỏ cũng tĩnh bơ , khi thấy má nó tỉnh bơ
tới lúc Vân và tụi nó vào được xe ngồi rồi .. Vân mới hỏi nó "hồi nãy có sợ không ??"
nó nói "đâu có sợ , có má ở đó , thì đâu có sợ"
TĨ DỤ , NẾU VÂN LO .. VÂN PANIC ... THÌ TỤI NÓ CÓ LO KHÔNG ??
CÁI LO ĐÓ CÓ GIÚP GÌ CHO HOÀN CẢNH KHÔNG ??
KHÔNG :full-moon-with-face4:
Vân ko phải là mẫu người lo
Vân đối phó với từng hoàn cảnh một
Lo lắng .. không giúp được gì khi phải đối phó cả