2020-03-30, 10:42 PM
(2020-03-30, 10:37 PM)Ngoại đạo. Wrote: Anh của em khác người ta ở cái chỗ, thích nhận về mình cái xấu, cái đanh đá, cái mà thiên hạ bỏ đi. Ở đời mà ai cũng muốn có cái hay, muốn có cái tốt hết thì những cái chưa hay, chưa tốt bỏ ra ai gặm?. Đồ xấu mình mang về xịt nước lau chùi, lấy giấy nhám chà hoài thì sẽ sáng ra, vẫn đẹp, vẫn xài tốt như thường. Càng gai góc thì khi chế biến ra thành món ngon, ăn mới sướng miệng.
Chưa già lắm đâu cưng, còn xài tốt, xài bền, hai ba chục năm nữa vẫn chạy tốt. hê hê...
Coi vậy mà em cũng chịu 888 quá há, cũng biết nói đùa, cũng biết mở lòng ra đấy chứ. Cứ vậy đi cho đời nó vui cưng ạ, nói lung tung riết thêm gây thù chuốc oán với thiên hạ, mệt mình. Còn nếu em mắc chứng bệnh masochism, thích nghe thiên hạ mang mình ra rủa sả mới có khoái cảm được thì anh thua, không làm được, bởi anh chỉ có lời dịu dàng, ngọt như mía lùi thôi...ahihi.
Thế nhé, yêu anh thì nói yêu anh, không yêu cứ nói không yêu, giả dép anh mang về...
Khôn như anh có ngày chết ah, hàng ở đây toàn kém chất lượng đó anh có kiểm tra không .