Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2020-03-28, 04:20 PM)quexua Wrote: Thiên Chúa của người theo đạo thật lòng là một đấng nhân từ, yêu thương, mà mong mõi con người phát triển hết những khả năng của họ về mọi mặt, từ mặt giác ngộ tâm Linh thần khí, hiểu biết, nhân từ, tự do,  và tràn đầy nhân tính. Nói tóm lại, Chúa muốn là một đấng tốt đẹp, là một gương lý tưởng để con người noi theo.  Để người sống đạo thật lòng phát triển những đức tính tốt trong cuộc sống của họ. Để thay đôi chuyển hoá cuộc sống trên thế gian trở nên một cuộc sống tốt đẹp và tự do.


Thiên Chúa trong ánh mắt của những kẻ giả hình là một ông vua độc tài, ganh tỵ, quyền hành và muốn mọi người phải thờ phượng, khuất phục và tuân phục theo mọi đòi hỏi yêu sách lề luật mà ông vua độc tài này đặt ra, trở thành những kẻ nô lệ cho Chúa và giáo hội giả mạo của thế gian. Do đó, cuộc đời của kẻ theo đạo giả hình là để đi nịnh bợ ông vua độc tài để đổi lấy một lời hứa viến vông là họ được một phần thưởng sau khi chết. Kẻ giả hình đã bẻ hướng lời dạy của Chúa thay vì sống một cuộc sống tốt đẹp và freedom, trở nên lời dạy hãy sống tuân phục những hình thức bề ngoài làm nô lệ ông vua độc tài và đi bắt bẻ hay ép buộc những ai không chịu tuân phục làm nô lệ như họ. Họ xem nhẹ sự phát triển Tâm Linh, sự hiểu biết lòng nhân từ và nhân tính rằng đó là những chuyện không cần thiết và thuộc về thế gian. Vì sao? vì giáo hội giả hình của họ không dạy họ và lấp lững điều đó. Nhưng họ cho rằng nịnh bợ Chúa độc tài để được lên thiên đàng điều quan trọng và logic?

Những kẻ giả hình đã tự hại họ bằng cách sống uổng phí thời gian làm những điều hình thức giả tạo, bẻ hướng trọng tâm của những điều Chúa dạy về cuộc sống và hoàn toàn làm ngược lại những điểm chính Chúa dạy.

Hãy tự hỏi điều này:

1. Thiên Chúa trên trời có phải là một ông vua độc tài ích kỷ, kiêu ngạo, lúc nào cũng đặt mình lên cao hơn mọi người, me first, giống như ông vua ở thế gian không? Hay Thiên Chúa này là một thần tượng chữ nghĩa vô hình do con người dựng nên và gáng rằng đó là Chúa mà họ thờ?

2. Hình ảnh Chúa mà họ tôn thờ là một ông vua ác độc đó thì những quyển kinh thánh mà họ xem như luật Chúa đó tất nhiên cũng đã bị họ bẻ cong và nhấn mạnh những điểm ngoài lề để hổ trợ cho những lý lẻ độc tài và hình thức bề ngoài giống như đấng Chúa độc tài của họ.

3. Làm sao mình là một người thời nay có đầu óc cởi mở và hiểu biết, lại có thể đi thờ phụng lạy lục một ông vua độc tài ích kỷ me first, và nghĩ rằng đó là một điều hợp lý? Những ông vua chúa độc tài me first ở thế gian còn bị người ta chê là thuộc vào hạng những kẻ lãnh đạo tồi tệ trong lịch sử con người thì huống chi là trên Thiên Đàng có những loại vua chúa đó sao? Hay là lộn chổ rồi?  Vua Chúa độc tài đó đóng đô ở chổ khác đó.

Anh quê đang có tâm sự ? Anh viết với tất cả tấm lòng nên viết ra 1 bài viết rõ ràng và hay quá . Thumbs-up4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Thiên Chúa có dạy con người chúng ta phải tha thứ cho nhau đến 70 lần 7 thì làm sao lại là 1 vị vua độc tài được .
Nếu Thiên Chúa dạy chúng ta phải biết tha thứ thì chắc hẳn Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ chúng ta như lời Chúa dạy .

:78: Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by Bee - 2020-03-28, 06:34 PM