2020-03-28, 03:28 PM
(2020-03-28, 03:18 PM)Bee Wrote: Kệ , Bee ráng lậy nhiều mai này có ngày được lên làm ông chủ bà chủ khi đó họ lậy lại Bee . hông lẽ họ được lậy hoài sao cũng có ngày mình đươc lậy lại chớ .
thế giới thần thánh không có lậy Bee không có thích .
thấy bạn quảng cáo thê giới ma vui quá , nhiều tiết mục giải sầu quá , Bee thích thế giới ma rồi đó nha .
Satan biết con người có tâm yêu thích thứ gì. Ai thích thứ gì Satan chịu cho free thứ ấy. Đổi lại thì người đó phải giao linh hồn cho nó. Satan chỉ cần duy ngất điều ấy nên mới có câu : Bán linh hồn cho quỉ dữ. Bán có nghĩa là sự đổi chác. Satan được linh hồn của bạn, bạn được sự tặng không gào phóng của Satan những gì bạn thích. Tui không bịa đặt ra các khu dưới địa ngục vừa kể cho các bạn nghe. Các khu này là có thật. Địa ngục thuộc về lãnh địa của MA nên nó muốn tổ chức thế nào tùy ý.