Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Vì sao có những người không thể thay đổi được? Muốn thay đổi, muốn tu, hay tu thân, muốn trở nên khá hơn, trước hết mình phải tự biết mình. Biết mình có những yếu điểm nào, biết mình có những điều gì cần phải thay đổi, và thay đổi ra sao. Tức là phải thay đổi có phương pháp.  Phương pháp là gì?  Điều này sẽ bàn đến sau.

Lấy thí dụ như một con chó con có thể tự nó thay đổi được không? Câu trả lời là Mu .... ...   (qx giởn)
Không, con chó con không thể tự nó thay đổi được. Vì sao? Vì con chó chỉ sống theo bản năng tự nhiên. Nó không biết nhìn vào trong, không biết suy nghĩ về mình, không biết im lặng để suy nghĩ. Nên ai nói con chó khôn, biết vào chùa lạy Phật, tu, luyện thành chó tinh ... Ùm .. tui nghĩ là nó được huấn luyện để làm thế.

Cuộc sống của một con chó khá đơn giản. Đói, đi tìm gì ăn hay xin ăn. Buồn, đi phá con chó khác, hay con mèo, đùa giởn, chơi với toy. Con chó tự nó không biết trick hay không biết suy nghĩ nào có tính chất trừu tượng ngoài những đòi hỏi của bản năng. Thế cho nên ta có thể nói, con chó tự nó không biết mình, không biết chính bản thân của nó, không biết nó có khuyết điểm gì, xấu tốt ra sao. Nhưng người trainer hay chủ của con chó biết rõ nó hơn là chính nó, cho nên người chủ có thể train con chó để nó trở nên khôn ngoan hơn, và phát triển hết những khả năng của một con chó.
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2020-03-28, 01:23 AM