2020-03-26, 11:42 AM
(2020-03-26, 11:15 AM)RungHoang Wrote: [quote pid='220721' dateline='1585238957']
Hihi, thí chủ nói ra những lời trên vậy thí chủ có hiểu hết những gì thí chủ vừa nói không?
Thế nào là hãy tự học và đừng ỷ lại vào người khác?
Thế nào là hãy tự tu sửa mình, và đừng mong người khác tu sửa mình?
Hãy tự đốt đuốc mà đi, hãy tự thắp sáng ngọn đèn trí tuệ cho bản thân mình?
Thí chủ trình bày cảm nhận của thí chủ về các câu hỏi trên cho bần tăng xem thử nha.
Hảy tự học . Đừng ỷ lại vào người khác
Hảy tự tu sửa mình, đừng mong người khác sẻ tu sửa cho mình
Hãy tự đốt đuốc mà đi, hãy tự thắp sáng ngọn đèn trí tuệ cho bản thân mình
Những lời khuyên chân thành này mà quý vị không biết đón nhận và cảm tạ, lại còn cố ý khiêu khích thì quý vị không đáng để ai nói chuyện đến cả
[/quote]
Hihi, thôi để bần tăng thay thí chủ diễn giải đôi chút về 3 câu bold blue trên của thí chủ nha. Chúng nó đều có liên quan với nhau đó.
Thế nào là hãy tự học? Tự học là tự mình tìm tòi lần ra bằng cách boi móc tất cả những gì mà mình chưa biết, chưa hay, và chưa thật sự hiểu được xuất hiện trong và ngoài của mình. Hihi, thí chủ có thấy được 1 chút ẩn ý gì với các hành vi của bần tăng chưa?
Thế nào là đừng ỷ lại vào người khác? Hihi, đừng ỷ vào Chúa, Phật, hay bất kì ai sẽ giúp mình bất cứ 1 cái gì, 1 điều gì cả. Bởi vì không ai có thể giúp mình hữu hiệu nhất bằng chính bản thân mình. Giỏi cũng do mình, dỡ cũng do mình. Thành thánh cũng do mình, mà thành Ma cũng do mình. Những người khác không thể làm gì được, vì thế giới của mình là do mình dựng thành và có toàn quyền điều khiễn nó. Hihi, thí chủ có hiểu đoạn này không?
Cho nên, thế giới này ra sao, nó hiện tại như thế nào, và tương lai nó sẽ ra sao đều phải do mình tự tu sửa nó. Thiên đàng, Niết bàn, hay Địa ngục là từ đây mà được hình thành.
Để làm được điều này, hihi, là 1 hành trình rất gian nan và đầy đau khổ đó. Phải lần lượt tự trãi nghiệm qua hết các hành vi ngu dốt của bản thân mới hình thành được trí tuệ của riêng mình. Chỉ có trí tuệ của mình mới thực sự phù hợp với mình.
Hihi, thí chủ có hiểu được 1 chút nào những gì bần tăng đã viết ra ở trên không vậy?