2020-03-24, 11:54 PM
(2020-03-24, 08:26 PM)Hope Wrote: [quote pid='219827' dateline='1585084103']
Gia dinh hanh phuc la tot roi.
O ngoai doi Hope thay ai noi nguoi khac 1 sai, 2 sai. Tu nhien cam thay khong co cam tinh cho lam. Thay hoi vo duyen . Chan Chan.
Người ta không nói là vì người ta lựa người mà nói. Cũng có người không nói là vì người ta thấy dại gì mà nói cho người khác biết là người khác đã sai. Và cũng có không thiếu người lựa chọn không nói để người khác không chú ý đến con dao đang lận của họ. Bần tăng thật thà, cũng chẵng e ngại, hoặc sợ hãi điều gì, nên nói thẳng nói thật luôn luôn là lựa chọn ưu tiên.
Còn cảm tình thì...hi hi, có hay không cũng phải được đối xử như nhau mới trọn vẹn đức công chính.
[/quote]
-------------------------------------------------------------------
Thì bởi vậy mới thành chán... nói 1 câu, họ nói mình sai, nói câu thứ 2, họ cũng nói mình sai.. mà đúng sai thì đã làm sao? cái để mà người khác tiếp tục có thể nói chuyện ấy là cái duyên.. mà vô duyên thì nói sao được mà nói...
Dù người ta đúng hay sai, nói chuyện phải có duyên, không phải lúc nào cũng "Vậy là Hope sai rồi, xong vậy là Hope sai rồi, xong tiếp tục vậy là Hope sai rồi " nghe chán bỏ xừ...
Với người như vậy Hope chỉ cười cười, nói xin loi hỏi thăm sức khỏe họ Hope cũng chả thèm muốn hỏi
Hoàn toàn mất cảm tình.. mình lâu lâu gặp họ mà đã chán ngán.. thấy tội cho mấy người sống xung quanh họ.. chắc cũng mệt lắm chứ chẳng chơi.. thôi kệ, hồn ai nấy giữ
Lúc nào cũng nói người khác sai, trong khi đó thua stocks thê thảm mà không biết đường gỡ luôn, ấy là mình nói người mình biết ở ngoài đời
Mình thấy họ nói "vậy là anh/chi/em sai rồi" đã trở thành thói quen, không thể bỏ được.. cứ như là cái máy lập đi lập lại điệp khúc buồn.. trước khi họ nói cái gì là mình biết rồi.. con vẹt sắp nói
1 cái tánh xấu nết vô cùng, bỏ không được mãi mãi không bỏ được... nói chi mà khuyên ai được cái gì..
Nói thì cũng phải biết đến cảm giác của người đối diện 1 chút.. đâu phải cứ chà đạp họ để đưa mình lên mà gọi là có duyên... lúc nào cũng "vậy là you sai rồi " vậy là you sai rồi.. vậy, là you sai rồi.. 1 cuộc nói chuyện mà cứ như thế ai mà nghe cho nổi
[/quote]
Hihi, với người khác thì mình không lập lại câu nói vậy là you sai rồi nhiều lần như vậy đâu. Nhưng với Hope thí chủ thì không biết vì sao mà mình lại thường nói như vậy (mỗi khi có liên quan đến stock). Chắc là với người khác, họ còn độc thân, nên họ có thua thì không đến nỗi nào. Chứ với những người đã có gia đình, lại mang nặng trách nhiệm trên vai, thì thua 1 chút cũng là 1 mất mát không nhỏ rồi.
Thở dài, nay nghe Hope thí chủ nói chán mình đến vậy, thôi thì mình sẽ không nói gì với thí chủ nữa mỗi khi có liên quan đến chữ stock.
I am sorry.