2020-03-24, 11:58 AM
[quote pid='219619' dateline='1585068220']
Hihi, sao Bella thí chủ lại có ý nghĩ như vậy được nhỉ? Phật gia có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện là có nguyên do và rất có ý nghĩa đó thí Bella thí chủ ơi. Mỗi 1 con người, đều được ví như là 1 thế giới thu nhỏ. Trong thế giới này, chứa đựng 1 kho tàng vô cùng tiềm năng. Nó thường chỉ được khai phá, khi người ta bị dồn ép, chứ ít ai lại bỏ công tìm tòi.
Bella thí chủ thử viết chữ Hiền 1 lần đi, rồi sẽ thấy bần tăng nói có đúng không nha.
[/quote]
Dạ, thiện nữ viết không ra chữ "hiền" đó đâu Tăng huynh ơi!
:chay:
[/quote]
Bần tăng lại không nghĩ rằng Bella thí chủ viết không ra chữ Hiền được. Chắc bởi vì thì mà là thí chủ không muốn viết cho bần tăng và những người khác đọc được thôi.
[/quote]
Nói chứ, chữ Việt mình viết thì dễ hơn, nhưng biểu Lan đánh vần thì....chu choa....Ba Mạ ui, con xin đầu hàng! :78:
Nhớ hồi còn nhỏ xí, lúc mới bắt đầu học viết và đánh vần chữ i-tờ mình bị Ba nắm tóc cụng vô cái bảng viết "mắc dịch" và bị phạt không cho ăn cơm đúng bữa với người thân hoài đó Tăng huynh.....
Nên giờ không còn giữ lại được chút ấn tượng nào về cách đánh vần hết đó!
Hihi, sao Bella thí chủ lại có ý nghĩ như vậy được nhỉ? Phật gia có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện là có nguyên do và rất có ý nghĩa đó thí Bella thí chủ ơi. Mỗi 1 con người, đều được ví như là 1 thế giới thu nhỏ. Trong thế giới này, chứa đựng 1 kho tàng vô cùng tiềm năng. Nó thường chỉ được khai phá, khi người ta bị dồn ép, chứ ít ai lại bỏ công tìm tòi.
Bella thí chủ thử viết chữ Hiền 1 lần đi, rồi sẽ thấy bần tăng nói có đúng không nha.
[/quote]
Dạ, thiện nữ viết không ra chữ "hiền" đó đâu Tăng huynh ơi!
[/quote]
Bần tăng lại không nghĩ rằng Bella thí chủ viết không ra chữ Hiền được. Chắc bởi vì thì mà là thí chủ không muốn viết cho bần tăng và những người khác đọc được thôi.
[/quote]
Nói chứ, chữ Việt mình viết thì dễ hơn, nhưng biểu Lan đánh vần thì....chu choa....Ba Mạ ui, con xin đầu hàng! :78:
Nên giờ không còn giữ lại được chút ấn tượng nào về cách đánh vần hết đó!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!



