2020-03-19, 07:05 PM
(2020-03-19, 04:26 PM)Bella Wrote: Dạ, chào anh Khoa...Cảm ơn anh đã hỏi thăm Lan...
Ba Mẹ con của em vẫn bình thường đó anh Khoa, Lan bây giờ đang bị cấm cung tự giam ở nhà chứ không có đi làm gì hết vì chổ em làm thì họ shutdown trong hai tuần (có thể sẽ đóng lâu hơn còn tùy sự diễn biến của dịch bệnh convid-19 này ra sao nữa)....Motel thì tuy mới chính thức đóng cửa từ ngày hôm nay nhưng đã không cho khách mướn phòng từ hai tuần trước lận vì tất cả công nhân ai cũng sợ virus lây lan nên họ đã xin nghĩ làm từ lâu...Nhỏ con gái vẫn đi làm bình thường, sáng nay nó về có nói là trong bệnh viện nó làm vừa mới nhận một ca thứ nhất của người bị nghi là nhiễm bệnh convid19 nên rất lo và rất sợ...Thời buổi này sống mà cứ lo sợ đủ điều nếu mình mà để tâm lý của mình bị mất thăng bằng thì khổ lắm phải không anh? Nên Lan cứ khuyên bé quit cái job đó ở nhà để Lan lo cho mà nó không chịu nên đành tùy theo số mạng của Ông Trời sắp xếp cho mình thôi, chứ biết làm sao hơn!![]()
Còn anh thì sao? Nguyện cầu mọi sự đến với anh sẽ toàn là những điều an lành và vui khỏe.![]()
![]()
Hi Lan , anh is ok, và glad Lan cùng 2 cháu cũng tốt . Hôm nay building mà anh working , nhận 2nd confirmation of the virus cho nhân viên làm việc ở đây . Beside that , anh ok , just count blessing thôi . Vạn sự rồi sẽ qua

Happy Spring nha Lan

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...