2020-03-18, 11:38 PM
(2020-03-17, 06:22 PM)Hoa Lan Wrote: HL đang ở San Jose nè. Đâu thấy giới nghiêm đâu, họ khuyên không nên đi ra ngoài trừ khi cần thiết. Hay ho nói thành phố nào mà mình không biết vậy?
Hmm.... Thiệt ra phải gọi là lệnh giới nghiêm tự nguyện hay là lệnh cấm (lái xe) ra đường nếu không cần thiết...... Chỉ những người được coi là thành phần quan trọng vẫn được đi lại như thường..... Những người này đại đa số là nhân viên ngành y tế, cảnh sat, cứu thương, cứu hỏa và người làm trong trường học .... Nói cách khác là những người được ăn lương của nhà nước, của tiểu bang, của quận hạt hay thành phố ..... Và mỗi người đi ra đường phải mang theo bản tên có ghi rõ chỗ mình làm, vv.....
Ai mà không có đi ra đường nhất là về chiều, về đêm thì cảnh sát có thể chận lại để biên phạt, còng tay hay cả hai .... Cái này có người bị rồi ..... Ai mà trên 65 tuổi chỉ có thể đi ra đường vào buối sáng để đi chợ mà thôi .... Bây giờ nhiều tiệm có ngày, có giờ mở cửa buổi sáng dành riêng cho những người lớn tuổi.
Nếu lệnh giới nghiêm tự nguyện hay lệnh cấm (lái xe) ra đường mà nhiều người không tuân theo thì .... họ sẽ bắt buộc làm mạnh hơn là cấm tuyệt đối ..... và nếu cần sẽ dùng thiết quân luật, để kiểm soát....
Hiện tại Cali đã thông báo cho những người lính trong tiểu bang chuẩn bị sẵn sàng ..... bắt đầu thì họ sẽ giúp vận chuyển thực phẩm hay hàng hóa và giúp trong sự gìn giữ an ninh và trật tự cho cách chợ hay những chỗ cần thiết .... Nhưng nếu mọi người làm quá thì ..... ai đã sỗng ở VN thì đã biết .... lúc giờ giới nghiêm ra sao rồi ....
(2020-03-17, 06:19 PM)quexua Wrote: Mountain View gần Nasa, Redwood City và trường Stanford. qx cũng hay có dịp đi ngang khu đó, có nhiều nhà hàng Tàu ngon.![]()
Nếu hết đồ thì có thể Crush phải chạy ra các thành phố nhỏ xa xa ít dân thì may ra còn có đồ. Nhưng không sao, cùng quá thì order fast food hay restaurant delivery. Xin thêm thật nhiều giấy napkin j/k. Cách đây một tuần, qx đi chợ Winco thấy họ còn bán Isopropyl Alcohol 77/ 99% độ cồn, nhiều quá trời, đầy cả một shell. qx còn chảnh chỉ mua có 2 chai, vì nghĩ chắc ở tỉnh nhỏ người ta không tranh giành hoặc không biết tới. Ai ngờ hai hôm sau trở ra thì thấy sạch bách.
Bây giờ ngồi trong chòi nhìn ra đường, thấy đường phố vắng tanh không một bóng người, không một chiếc xe chạy. Một sự vắng lặng rất lạ lùng, không có tiếng xe, tiếng người ... Giống như thành phố bỏ hoang, giống như mình ở ngoài hoang đảo.
Hmm.... Đừng có lo .... bây giờ lệnh giới nghiêm tự nguyện hay luật y là lệnh cấm (lái xe) ra đường nếu không cần thiết...... Thì đại đa số mọi người bớt đi lại rồi .... Cho nên đồ ăn và đồ dùng đã có trở lại .... tuy không nhiêu nhưng cũng đủ đồ để mua .... Cho nên khỏi phải sợ .... Trong Costco đã có giấy lau tay, giấy đi cầu, giấy khử trùng, gạo, sữa, nước, vv ...... nhưng họ cũng chỉ cho mỗi người mua mỗi thứ 1 món thôi .... Vì vây thay vì chỉ có 5 phút bay hết hàng ..... thì nay hàng sẽ hết trong vòng 30-60 phút .....
Ngồi trong chòi nhìn ra còn đỡ ..... Chứ đi từ ngoài bãi đậu xe vào ...... chỗ làm .... mà chỉ có mình và bóng ..... lúc đó còn thấy cô đơn và lạc lõng hơn ........ Ngoài ra lúc nào cũng phải đeo bảng tên .... không thôi bị sẽ bị câu lưu ..... Hahahahahahahahahahaha....
Nói vậy thôi .... ai cần đi chợ, đi đổ xăng, đi nhà bank, đi BS, đi lấy thuốc .... Thì vẫn còn được lái xe đi được như thường .... và trong xe chỉ nên đi có 2 người thôi ...... Và tránh đi vào buổi chiều, buổi tối hay đêm khuya ..... Vì hiện tại ..... luật vẫn là lệnh giới nghiêm tự nguyện hay luật y là lệnh cấm (lái xe) ra đường nếu không cần thiết...... Chứ chưa phải bị bắt buộc hoàn toàn (aka lock down)....
Tạm thời viết vậy.... cho mọi người hiểu biết thêm ...... Until then ..... Good Luck
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!