2020-03-12, 06:32 PM
[quote pid='215150' dateline='1584055335']
Vậy là bạn đã hiểu sai ý tôi từ đầu, nên câu chuyện đã đi sai hướng. Tôi nào có nói vào "chợ trời" cống hiến làm gì. Sao bạn tự gáng tội mà không đọc và hiểu những gì tôi muốn nói. Ý chính của tôi là diễn đàn mỗi ngày tranh cãi, kết bè lập phái, nịnh nọt, a dua, (nếu thật sự nhiều người mà làm vậy thì có thể xí xoá, đằng này chỉ 1 hay 2 người mang nhiều bộ mặt vào để đạt được cái "tôi" của mình). Cho dù ở phòng chợ trời, hay các phòng khác thì cái nhìn và đánh giá về 1 diễn đàn của khách vãng lai vẫn là đại diện cho ViệtBest. Chủ trương của ViệtBest, có thể những anh chị có cái nhìn sâu sắc trước đây đã không muốn đăng ký làm thành viên, xem ra tôi phải suy nghĩ lại những gì họ đã. Tôi cảm thấy tiếc thì tôi nói, và tôi thích chỗ nào tôi nói chỗ đó. Than trời trách đất gì, chỉ là 1 phút luyến tiếc với những gì tôi đặt niềm tin và quý mến những người ở đây, nhưng giờ họ cũng không còn tha thiết nồng nhiệt nữa rồi.
Đối với tôi, có kỷ niệm mới nhớ, và nhớ mới biết mình đã trừng trải nghiệm mà trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm, cho dù là kinh nghiệm hay kỷ niệm gì họ cũng có thể chia sẻ với thế nhân.
[/quote]
Tui chỉ tò mò, ý bạn là 1,2 người làm nhiều nicks tung hứng mình? Tay phải khen hay binh tay trái? Nếu vậy thì làm sao bạn biết là 1,2 người với nhiều nicks? Cách họ nói chuyện? Dùng chử?
Vậy là bạn đã hiểu sai ý tôi từ đầu, nên câu chuyện đã đi sai hướng. Tôi nào có nói vào "chợ trời" cống hiến làm gì. Sao bạn tự gáng tội mà không đọc và hiểu những gì tôi muốn nói. Ý chính của tôi là diễn đàn mỗi ngày tranh cãi, kết bè lập phái, nịnh nọt, a dua, (nếu thật sự nhiều người mà làm vậy thì có thể xí xoá, đằng này chỉ 1 hay 2 người mang nhiều bộ mặt vào để đạt được cái "tôi" của mình). Cho dù ở phòng chợ trời, hay các phòng khác thì cái nhìn và đánh giá về 1 diễn đàn của khách vãng lai vẫn là đại diện cho ViệtBest. Chủ trương của ViệtBest, có thể những anh chị có cái nhìn sâu sắc trước đây đã không muốn đăng ký làm thành viên, xem ra tôi phải suy nghĩ lại những gì họ đã. Tôi cảm thấy tiếc thì tôi nói, và tôi thích chỗ nào tôi nói chỗ đó. Than trời trách đất gì, chỉ là 1 phút luyến tiếc với những gì tôi đặt niềm tin và quý mến những người ở đây, nhưng giờ họ cũng không còn tha thiết nồng nhiệt nữa rồi.
Đối với tôi, có kỷ niệm mới nhớ, và nhớ mới biết mình đã trừng trải nghiệm mà trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm, cho dù là kinh nghiệm hay kỷ niệm gì họ cũng có thể chia sẻ với thế nhân.
[/quote]
Tui chỉ tò mò, ý bạn là 1,2 người làm nhiều nicks tung hứng mình? Tay phải khen hay binh tay trái? Nếu vậy thì làm sao bạn biết là 1,2 người với nhiều nicks? Cách họ nói chuyện? Dùng chử?
