2020-03-12, 05:35 PM
(2020-03-12, 05:24 PM)Lam Wrote: Đâu phải chỉ có 1 forum. Vào “chợ trời” để cống hiến cái gi? :thinking-face4: Kỷ niệm thì cất ở trong tim chứ cất ở đâu trên mấy cái diễn đàn, rồi rủi chủ nhà hết tiền trả Tiền nhà rùi còn mảnh đất nào cho bạn hưởng bình yên ôn kỷ niệm. :cool:
Tôi đâu nói chỉ có 1 forum ViệtBest tồn tại trong thế giới ảo nầy. Có lẻ bạn ví đúng, ViệtBest đối với bạn như "chợ trời" thì không nên cống hiến cái gì. Vì vậy mà từng người có tánh tình hoà nhã, hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm đường đời, v.v và v.v. Họ từ từ lánh xa diễn đàn, hoặc không đăng ký dù chỉ 1 email giả tạo trong phút chốc. Đâu phải kỷ niệm nào cũng cất trong tim, nếu vậy thì còn ý nghĩa gì chữ "chia sẻ" với thế nhân? Có thể những gì tôi nghe trước đây, bây giờ đã thay đổi. Có thể vì chén cơm manh áo mà thay đổi tư duy, cũng là điều nên làm vậy.
