2020-03-09, 02:27 PM
(2020-03-09, 02:17 PM)Bella Wrote: Tao thấy tội nghiệp cho mày quá.....Tử tối qua cho tới giờ tao thấy mày một mình chạy theo tao loi choi như con ruồi điên mà chẳng ai thèm níu kéo mài lại hết....Lại còn "dành" trả lời dùm cho "bạn mày" nữa chứ! Hahahaha....Ừ, cứ cho là tao không đáng cho người khác trách đi, vậy sao mày lại cứ chạy theo tao để "trách" tao làm gì? Còn mày....mày tự cho là mày mới có "tư cách" để cho "người khác" trách mày mà sao chẳng ai thèm để ý gì tới mày hết vậy? Why??? Mài từng khoe mày là "tiên" có bạn "tiên", có nhiều người thương mến mài vậy sao từ hôm qua giờ đừng nói là lời trách...mà lời khen, lời cổ vũ, lời khuyên, lời xây dựng hay lời an ủi dành cho mày cũng không có luôn là sao? Hay tại vì mày tự xưng mày là con ruồi bẫn thỉu rồi nên họ không thèm nói gì thêm với mày??? Think about it!.....Mà tao nghĩ nói mấy lời nầy với mày cũng bằng lấy đàn gãy tai trâu thôi nên tao sẽ không nói gì thêm với mày nữa...tao sẽ biến khỏi đây, mày muốn lỡn vỡn đi kiếm phân thêm hay muốn lãi nhãi 1 mình thì kệ mày...Nhưng mài cũng nên suy nghĩ lại lời tao nói trong post này đi héng. Tao thăng đây. :chay: :chay: :chay:
Tao phãi cho mài chừa cái tội hay móc méo tau ..................chĩ vậy thôi ....





tau không cần ai mến ....nên tau không nịnh người ta như mài .......

tau vào đây chơi không phãi đễ kiếm người ta mến tau ....tau vào cười đễ tau hung hăng làm việc kiếm tiền ....lo cho cuộc sống cũa tau ....

Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)