2020-03-06, 12:51 AM
(2020-03-06, 12:42 AM)ra da Wrote: [quote pid='211832' dateline='1583442992']
A hèm, bần tăng không có rắn thần để cưỡi như Diệu Âm, và cũng chẳng biết bay như các tiên nữ, thì tặng xe lăn của mình cho người khác làm sao được thí chủ ơi.
Tui nghĩ Diệu Âm chẳng có rắn thần gì đâu, cô ta bịa chuyện rắn thần để làm một việc mà cô ta tin có những người tốt thấy cô ta có chính nghĩa, nên sẽ ra ủng hộ cô ta.
[/quote]
Hahaha, là bần tăng âm thầm ghẹo cô ta đó thí chủ ơi. Diệu Âm có nghiệp như vậy, nên phải suy nghĩ và nói năng như vậy. Cô ta không thể làm khác hơn được. Ngoại trừ cô ta phải cố gắng mượn nghiệp này để hoá giải nghiệp này của cô ta hay không mà thôi.