2020-02-27, 08:44 PM
(2020-02-27, 08:15 PM)RungHoang Wrote: Bạn là người dụng tình cảm để xử sự nên bạn luôn không bao giờ thấy được điều đúng điều sai . Đối với bạn , bạn thương bên nào thì bên đó hoàn toàn đúng , bạn ghét bên nào thì bên đó hoàn toàn sai . Bạn không dùng lương tâm, không dùng lý trí, mà dùng 2 chữ "Bênh vực" . Có thể gia đình bạn cũng là người của VNCH nên mang mối thù với CS, và bạn đặc mọi sự việc xẫy ra căn cứ trên mối thù ấy chứ không dung lý trí, không dùng bằng chứng, không dùng sự thật, không dùng lẻ phải .
Những loại tình cảm này khi cả nhóm cùng ngồi chung với nhau cùng giải bài nổi ấm ức thì được, chứ không thể mang ra thảo luận nơi công cộng . Nơi công cộng chỉ nên nói sự thật, nói bằng chứng. không nói yêu thích hay hờn ghét.
Bạn nói gì khi người dân cả nước vn bị CS làm khốn gỗ bao nhiêu năm nay. Đây là một thực trạng ai cũng thấy trừ những kẻ vô lương tâm như bạn. Tôi biết bạn cũng biết tình trạng người dân vn hiện nay vì bạn chưa có mù lòa, mắt bạn còn đọc chữ được, nhưng bạn đã đánh mất lương tâm mình khi đứng về phía kẻ ác để đàn áp người dân nghèo khổ. Nghiệp báo này của bạn vô cùng nặng, gia đình thân nhân bạn cũng phải ganh chung nghiệp này. Bạn đã mang tai họa đến cho người nhà mình mà vì ngu si bạn không biết. Khi nào bạn mới thức tỉnh. Chờ đến lúc cộng sản sụp đổ như Liên Xô ?

