2020-02-26, 12:04 PM
[quote pid='209107' dateline='1582736432']
Hạnh phúc ơi...
Tiếng Anh có câu này: There is no happiness, but solutions.
Không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp mà thôi. Tránh khổ tìm vui, đó là giải pháp. Nghĩ cho cùng cuộc sống con người chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó.
- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.
- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.
- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng.
- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.
- Cuộc sống lặp đi lặp lại hoài tẻ nhạt, chán ngắt, đi tìm một thú tiêu khiển nào đó để lắp vào như sưu tầm đồ cổ, chơi tem, trồng hoa, chơi cây cảnh .v.v...
- ....
[/quote]
nghe sư GN giảng thì dễ nhận ra cái mà mình ít khi nhận ra
:full-moon-with-face4:
Hạnh phúc ơi...
Tiếng Anh có câu này: There is no happiness, but solutions.
Không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp mà thôi. Tránh khổ tìm vui, đó là giải pháp. Nghĩ cho cùng cuộc sống con người chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó.
- Ngày lễ tình yêu, quên mua hoa hay quà tặng bồ tặng vợ thì có chuyện. Giải pháp là mua cái gì đó tặng nàng, tặng bà.
- Đi làm quanh năm suốt tháng, nghỉ một hai lần trong năm đi vacation cho khuây khoả vui vẻ.
- Nhớ tình xưa, nỗi buồn cứ gậm nhấm, tìm nhạc nghe cho khuây khoả nỗi lòng.

- Buồn chán quá, không có gì làm không có gì vui, gọi phone tán dóc tào lao thiên tướng với ban bè cho đỡ buồn.
- Cuộc sống lặp đi lặp lại hoài tẻ nhạt, chán ngắt, đi tìm một thú tiêu khiển nào đó để lắp vào như sưu tầm đồ cổ, chơi tem, trồng hoa, chơi cây cảnh .v.v...
- ....
[/quote]
nghe sư GN giảng thì dễ nhận ra cái mà mình ít khi nhận ra
:full-moon-with-face4: