2020-02-06, 10:44 AM
(2020-02-06, 10:39 AM)BaEch Wrote: Tui mê đậu hủ lắm. Tuần lễ nào cũng phải ăn ít nhất 1 lần. Thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc khi gần nhà có tiệm bán đậu hủ vừa ý nữa chứVì đậu hủ nhiều tiệm bán ăn không vừa miệng chút nào, mà may mắn sao, tiệm gần nhà ăn lại thích ơi là thích. Tuần nào cũng ghé mua sửa đậu nành và đậu hủ chiên, đem về ăn không hoặc với salad, hoặc chút cơm và xì dầu. Có lẽ nên tăng lên tuần lễ ăn cở 3 lần để cứu địa cầu cũng không chừng
Bee thích nấu canh cà chua , hẹ và đậu hủ sống ( không có chiên ) rồi ăn canh với rau sống , ăn như bún riêu mà không có bún . Bee ăn vì thích và vì lo cho sức khoẻ .
mình anh cứu là đủ , khỏi rủ Bee cứu địa cầu nghen

Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

