Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tân Ước - Một Giao Ước Mới
#53
[Image: CN-VII-TN-1-1-1-495x278.jpg]

Hôm nay tình cờ tôi đi tìm các bài đọc về Chúa và vô tình đọc được 1 bài viết rất hay về sự tha thứ biến đổi sự cay đắng hận thù thành tình thương , tôi chợt nhận ra rằng tôi còn quá yếu hèn với con người của mình , tôi lại 1 lần nữa phạm sai lầm và đã quên mất rằng Chúa đang hiện diện trong tâm hồn của tôi . Xin Chúa luôn đồng hành và tha thứ cho con . Xin Ngài hãy biến đổi con nên 1 con người mới trong Chúa , Amen !

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply


Messages In This Thread
Tân Ước - Một Giao Ước Mới - by Bee - 2019-12-26, 08:16 AM
RE: Tân Ước - Một Giao Ước Mới - by Bee - 2020-01-17, 10:34 PM