Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lời thật mất lòng –Ôi, người Việt Nam! (Thiên Kim)
#3
KHỔ THÂN NGƯỜI CHO THUÊ NHÀ
‎Thuy Trang Nguyen‎

Kể cho quý anh chị nghe chuyện của mình khi làm chủ nhà ở San Jose - Mình có 1 căn cho thuê theo kiểu phòng - nhà có 4 phòng cho 7 người thuê. Những người thuê này có 3 gia đình khác nhau và 1 người độc thân.

Thùy Trang bao điện nước, giặt xấy và Internet ... Nhà cách đây 2 năm, Thùy Trang cho thuê giá rẽ là phòng độc thân $500, còn 3 phòng kia mỗi phòng 2 người ở giá $700 - So với giá này là quá rẽ với thời điểm 2 năm về trước. Tới giờ mà chỉ tăng mỗi phòng thêm $20.

Chuyện rất khó là khi tới ngày đầu tháng mình lấy tiền nhà thì họ khất, có người trốn khỏi nhà vào ngày đầu tháng ... Chưa hết, vì bao giặt sấy nên có người 1 cái quần cũng giặt, một cái áo cũng giặt và họ nấu ăn liên tục gần như 24/24.

Đây là sự không ý thức của một số người thuê nhà vì nghĩ là bao điện, nước, giặt sấy nên họ không cần tiết kiệm cho chủ mà trái lại sử dụng cho đã người.

Chẳng những vậy mình cho thuê phòng có một cặp trẻ thì phòng không sử dụng mà cứ vào phòng tắm chung mà ân ái - làm cho người khác trong nhà không có bathroom mà sài. Có người than phiền là 2 đứa này la lớn quá làm phiền người khác.

Sau này thấy trên Group San Jose mình đăng thuê nhà mà ai cũng ngại chuyện cho bao giặt sấy hay nấu ăn là vì những người không ý thức làm cho người tới sau bị thiệt thòi. Năm ngoái, mình lợp phòng nấu ngoài sân sau cho mỗi gia đình và mua cho họ sẵn cái bếp gas - Ai muốn nấu thị họ tự mua bình gas mà nấu thoải mái.

Tháng này phòng nào cũng mở máy sưởi tối đa không thèm tắt và tiền điện mỗi tháng cả nghìn đô, tiền nước 2 tháng $400 cộng thêm tiền property tax xong thì lỗ vốn nặng :) Vậy mới biết nỗi khổ người thuê nhà.

-- ‎Thuy Trang Nguyen
Reply


Messages In This Thread
RE: Lời thật mất lòng –Ôi, người Việt Nam! (Thiên Kim) - by 8 chợ trời - 2020-01-15, 03:05 PM