2020-01-14, 02:48 AM
(2020-01-11, 06:25 PM)anatta Wrote: Chào OneSunday. Cám ơn lời chúc lành của bác.
Chuyện TDP và thiền sư Phật Ấn nếu QX còn nhớ thì post lại, anatta cũng không còn ấn tượng gì mấy.
Trở lại 2 posts # 673 và 674, mình thử nhìn khía cạnh khác. Tôi có đọc 1 câu chuyện vui về đạo Chúa (không biết cô Ong có biết chuyện này không) mà nó cũng phản ảnh được nội dung mà Quexua đặt vấn đề trong 2 posts đó.
Hai người bạn đi vô nhà thờ cầu Chúa.
Anh A cầu nguyện: Xin Chúa cho con được trúng số nhà lầu xe hơi, vợ đẹp, con ngoan giỏi giang…
Anh B thầm thì: Xin Chúa cho con được thiếu nợ 100 đồng.
Anh A nghe anh B cầu nguyện vậy mới hỏi: sao cầu nguyện kỳ lạ vậy?
Anh B trả lời: Tôi thiếu nợ 10 ngàn đô la, giờ xin Chúa được giảm nợ còn 100 đô la là mừng lắm rồi. :)
Như vậy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm đau, hay nỗi khổ cũng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Có người có được thêm gì đó thì vui vẽ, mãn nguyện. Lắm kẻ thì không bị hay không có gì đó lại hoan hỷ. Thành ra lòng mong ước không phải hoàn toàn ai cũng như ai.
Bạn Anatta đưa ví dụ rất đúng. Dường như chỉ khi mình sống trong hoàn cảnh của người nào, thì mình mới hiểu và thông cảm được sự suy nghĩ và tâm trạng của người đó.


