2020-01-11, 09:38 PM
Đức Tin
Một người đi biển tình cờ gặp sóng to gió lớn khi thuyền của ông đang vượt biển khơi. Trong cơn nguy cấp đó ông cũng thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển tiến về phía ông. Nhớ đến đoạn Phúc âm thuật lại chuyện Chúa đi trên mặt biển đến với các tông đồ, ông kêu to: "Lạy Chúa, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài", và Chúa Giêsu bảo ông: "Hãy lại đây".
Nghe thế, ông vội mặc chiếc áo an toàn và phao cứu hộ rồi nhảy ngay xuống biển mà đến với Chúa Giêsu, bất chấp sóng to gió cả. Chúa Giêsu đưa tay đón lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?".
Nghĩ mình bị Chúa trách oan, ông vội vã cãi lại: "Đâu có, con chẳng nghi ngờ lời Chúa nói một chút nào".
Chúa lắc đầu và hỏi: "Thế thì tại sao con lại mặc chiếc áo an toàn và phao cứu hộ trước khi đến với Ta?"
Ông gãi đầu và nói: "Cái này … con mang theo chỉ để phòng hờ thôi".
Một người đi biển tình cờ gặp sóng to gió lớn khi thuyền của ông đang vượt biển khơi. Trong cơn nguy cấp đó ông cũng thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển tiến về phía ông. Nhớ đến đoạn Phúc âm thuật lại chuyện Chúa đi trên mặt biển đến với các tông đồ, ông kêu to: "Lạy Chúa, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài", và Chúa Giêsu bảo ông: "Hãy lại đây".
Nghe thế, ông vội mặc chiếc áo an toàn và phao cứu hộ rồi nhảy ngay xuống biển mà đến với Chúa Giêsu, bất chấp sóng to gió cả. Chúa Giêsu đưa tay đón lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?".
Nghĩ mình bị Chúa trách oan, ông vội vã cãi lại: "Đâu có, con chẳng nghi ngờ lời Chúa nói một chút nào".
Chúa lắc đầu và hỏi: "Thế thì tại sao con lại mặc chiếc áo an toàn và phao cứu hộ trước khi đến với Ta?"
Ông gãi đầu và nói: "Cái này … con mang theo chỉ để phòng hờ thôi".

Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

