2020-01-09, 05:47 PM
(2020-01-09, 11:09 AM)BaEch Wrote: haha, nghe anh kể chuyện xưa, làm tui cũng hứng phải kể lại. Năm đó tui mới 15 tuổi nhưng may mắn là có được căn phòng riêng. Ở chung với bà ngoại và mấy bà chị họ. Lần đó cả nhà đi lễ, tui dắt cô bồ chung lớp về nhà. Ai dè, một bà chị họ lại ở nhà và... rình. Khi bà ngoại tui về, bả tường thuật chi tiết: "Thằng X nó dắt con Y về, rồi nó lột đồ con Y ra. Nó đè con Y chơi như chó!". Thế là bà ngoại tui cứ nhè mấy cây cũi gần đó mà cầm đập tui một trận nhừ tử! haha, một trận đòn nhớ đời, nhưng đâu có chừa...
Trời ! Sao mới 15 mà giỏi ghê há, tui già rồi mới biết sơ sơ ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)