2020-01-08, 05:38 PM
hồi nhỏ về quê ngoại nghỉ hè, ông ngoại làm ông cả nên trong làng xóm có đám nào cũng mời ông đi dự
vậy mà ông cũng "ráng" ăn chay ngày rằm mỗi tháng
tới tối , chịu hết nổi , ông khều tui đi xuống nhà bếp ăn (dĩ nhiên là đồ mặn)
tui hỏi bữa nay ăn chay mà ngoại , ông nói .... ăn thì ăn , giờ khuya rồi, Phật đi ngủ rồi thì ông cháu mình ăn gì cũng được ,,, xong ông cười khà khà , râu bạc trắng rung rinh ...
giờ nghĩ tới mà còn thương
vậy mà ông cũng "ráng" ăn chay ngày rằm mỗi tháng
tới tối , chịu hết nổi , ông khều tui đi xuống nhà bếp ăn (dĩ nhiên là đồ mặn)
tui hỏi bữa nay ăn chay mà ngoại , ông nói .... ăn thì ăn , giờ khuya rồi, Phật đi ngủ rồi thì ông cháu mình ăn gì cũng được ,,, xong ông cười khà khà , râu bạc trắng rung rinh ...
giờ nghĩ tới mà còn thương