2019-12-28, 12:47 PM
Khi bạn chết đi bạn để lại những gì ?
đó là câu hỏi tôi luôn dành cho chính tôi , cho bản thân tôi , khi tôi còn hơi thở tôi đã làm gì được cho gia đình bạn bè anh em cho chính tôi và cho Thiên Chúa của tôi ?
Hãy dùng trái tim của mình mà làm những việc trái tim mình mách bảo , chứ đừng vì những gì các danh sư nổi tiếng nói ,vì họ là họ và mình là mình , chẳng ai khôn hoàn toàn và chẳng ai ngốc toàn tập nhưng có sự bù chừ được cái này mất cái kia vì thế bạn được danh lợi thế gian thì bạn mất nước trời .
sự lựa chọn là do bạn , Thiên Chúa đã mách bảo bạn phải làm gì .
đó là câu hỏi tôi luôn dành cho chính tôi , cho bản thân tôi , khi tôi còn hơi thở tôi đã làm gì được cho gia đình bạn bè anh em cho chính tôi và cho Thiên Chúa của tôi ?
Hãy dùng trái tim của mình mà làm những việc trái tim mình mách bảo , chứ đừng vì những gì các danh sư nổi tiếng nói ,vì họ là họ và mình là mình , chẳng ai khôn hoàn toàn và chẳng ai ngốc toàn tập nhưng có sự bù chừ được cái này mất cái kia vì thế bạn được danh lợi thế gian thì bạn mất nước trời .
sự lựa chọn là do bạn , Thiên Chúa đã mách bảo bạn phải làm gì .