2019-12-26, 11:48 AM
(2019-12-26, 08:55 AM)LeThanhPhong Wrote: Cám ơn Bee nhiều.
Như vậy, anh chồng tưởng lầm, lúc nào cũng ước ao cô vợ lớn đi lấy chồng để anh được phép tham dự lễ ăn bánh thánh.
Kẹt cho anh là cô vợ từng bị anh ăn hiếp quá, nên rất sợ tái giá. Mặc dù cuộc sống vất vả nuôi 4 đứa con, nhưng cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc, nhất định không có bạn trai hay lấy chồng khác.
Gia đình anh thương cô vợ lớn lắm, mời ăn hoài. Trước đây, khi anh ta chưa về Việt Nam cưới cô vợ (bên Lương), họ chỉ muốn hai người chung sống với nhau, nhưng cô vợ lễ phép từ chối.
Thêm 1 điều trong kinh thánh :
Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.”
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

