2019-12-21, 09:59 PM
Tỷ dụ ,
Bee nợ Vân 1 số tiền rất lớn , Vân nghĩ nhân dịp lễ Vân sẽ ban bố cho Bee 1 ân huệ và tha nợ cho Bee , xí xoá hết số tiền đó và Vân nói Bê nè Vân sẽ tha nợ cho Bee nếu Bee chịu đến nhà Vân ăn 1 bữa ăn và dọn dẹp nhà cho Vân .
nếu Bee dọn dẹp nhà và làm cho Vân vừa ý thì Vân tha nợ cho Bee .
Bee nhận lời và đến dọn nhà cho Vân , Tuy răng từ trước tới nay Vân chưa hề nói gì về Mẹ của Vân cho Bee nghe , nhưng khi đến nhà Vân thì gặp mẹ của Vân , thi đương nhiên Bee phải kính trọng Mẹ của Vân , vì nếu không có Mẹ của Vân thì làm sao có Vân , nếu không có Vân thì làm sao Bee được tha nợ .đúng không ?
Nếu Bee là người chỉ biết quý Vân vì Vân là người cho Bee muợn tiền và rồi rộng lượng tha nợ cho Bee còn gia đình của Vân và Mẹ của Vân thì Bee coi không ra gì hết , như vậy Bee là loại người gì ?
Đối với Bee , người tha nợ cho mình , mình không những mang ơn mà mình còn mang ơn cả cha mẹ của họ , vì nếu không có cha mẹ của họ sanh thành dạy dỗ người giúp mình , thì làm sao xã hội , thế giới lại có được 1 con người cao quý vĩ đại như thế .
1 ông tổng thống tốt , làm cho 1 đất nước giàu mạnh , dân chúng ấm cúng ấm no , không những ông là ân nhân của 1 dân tộc , mà cha mẹ sanh thành ra ông ơn cao nghĩa nặng của họ còn nhiều hơn ông tổng thống .
vì nếu không có họ thì dân tộc đó lấy đâu ra 1 vị tổng thống tài giỏi cứu nước cứu dân .
Bee nói như vậy có phần nào Vân thấy sai không ??
cho Bee biết để Bee sửa sai .
Bee nợ Vân 1 số tiền rất lớn , Vân nghĩ nhân dịp lễ Vân sẽ ban bố cho Bee 1 ân huệ và tha nợ cho Bee , xí xoá hết số tiền đó và Vân nói Bê nè Vân sẽ tha nợ cho Bee nếu Bee chịu đến nhà Vân ăn 1 bữa ăn và dọn dẹp nhà cho Vân .
nếu Bee dọn dẹp nhà và làm cho Vân vừa ý thì Vân tha nợ cho Bee .
Bee nhận lời và đến dọn nhà cho Vân , Tuy răng từ trước tới nay Vân chưa hề nói gì về Mẹ của Vân cho Bee nghe , nhưng khi đến nhà Vân thì gặp mẹ của Vân , thi đương nhiên Bee phải kính trọng Mẹ của Vân , vì nếu không có Mẹ của Vân thì làm sao có Vân , nếu không có Vân thì làm sao Bee được tha nợ .đúng không ?
Nếu Bee là người chỉ biết quý Vân vì Vân là người cho Bee muợn tiền và rồi rộng lượng tha nợ cho Bee còn gia đình của Vân và Mẹ của Vân thì Bee coi không ra gì hết , như vậy Bee là loại người gì ?
Đối với Bee , người tha nợ cho mình , mình không những mang ơn mà mình còn mang ơn cả cha mẹ của họ , vì nếu không có cha mẹ của họ sanh thành dạy dỗ người giúp mình , thì làm sao xã hội , thế giới lại có được 1 con người cao quý vĩ đại như thế .
1 ông tổng thống tốt , làm cho 1 đất nước giàu mạnh , dân chúng ấm cúng ấm no , không những ông là ân nhân của 1 dân tộc , mà cha mẹ sanh thành ra ông ơn cao nghĩa nặng của họ còn nhiều hơn ông tổng thống .
vì nếu không có họ thì dân tộc đó lấy đâu ra 1 vị tổng thống tài giỏi cứu nước cứu dân .
Bee nói như vậy có phần nào Vân thấy sai không ??
cho Bee biết để Bee sửa sai .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

