Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-12-21, 02:13 PM)quexua Wrote: Hi Lý Mạc Sầu, thì ra là thế. Tại nghe Khờ gọi là Tiên Anh nên tại hạ bị confuse, không biết có phải LMS thật không hay là vị Tiên mới nào vừa xuống núi ... và "bị" Khờ nhận diện, vì Khờ cũng là tiên ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạo này chắc mũi qx bị điếc rồi, cứ bị nghẹt và ách xì nên liên miên nên không còn nhận thêm được mùi hương nào mới, ngoài những mùi dầu thơm mà nếu bạn đi qua hàng dầu thơm ở Macy thì nó cũng có mùi giống vậy ...  :full-moon-with-face4:  LMS cũng để ý đến mùi hương quá há ... ?  ...   Hello

Thế bạn có collect được mùi hương đặc biệt nào không?

Chuyện làm tiên của Khờ và Sầu nó dài nhiều ngỏ ngách., tóm gọn trong 1 chử duyên.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Đôi khi làm người tỉnh vạn chử sầu  Biggrin
LMS bị dị ứng mùi hương nồng nặc. Cái gì thoang thoảng nhẹ nhàng nó dễ thương hơn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by LMS - 2019-12-21, 03:56 PM